Các mẹ biết không, trước đây tôi nghe nhắc đến từ “Bảo Hiểm” là thấy sợ và tránh ra liền. Nhưng khi đi nghe hội thảo về nó thì có sự thay đổi và có cách nhìn nhận về nó đúng hơn, nên tôi tham gia, và muốn các mẹ cùng chăm sóc cho con mình từ bây giờ là tạo cho con có tài chánh trước vì chuẩn bị sớm thì sẽ tránh được nhiều rủi ro hơn: lo tiền ăn, tiền học phí cho con từ khi con mới sinh ra cho tới khi con ra đại học thì tốn kém rất nhiều đấy các mẹ: cùng tính thử nhé: tiền sữa 200.000/hộp uống 1 tuần + tiền quà vặt 200.000 + tiền học phí 1 triệu hơn + tiền sinh nhật bạn của con + tiền sinh nhật con + mua quần áo cho con. . . sơ sơ vậy trước nha.


Cộng tất cả lại cho 3.000.000/tháng x 24 tháng = 72.000.000 đồng/năm


72.000.000 đồng/năm x 18 năm = 1.296.000 (tiền tỷ rồi đó)


Khi học đại học 4 năm thì tiền học phí còn cao hơn nữa: 72.000.000 đồng/năm x tiền học phí đại học. (Số tiền khủng khiếp)


Chúng ta làm mẹ thì phải lo từ bây giờ vì tới khi đó không biết mình có gặp rủi ro gì không, nếu xui xẻo mà gặp thì con chúng ta sẽ không có cơ hội và trình độ cao. Khi ra đời đi làm thì thiệt thòi và không có cơ hội thăng tiến cao đâu các mẹ ơi!


Khi nào cần hoạch định tài chánh về vấn đề này thì gọi cho tôi, tôi sẽ tư vấn giúp các mẹ nha


(012.1849.1850 _ Lài)