Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tết năm nay nhà em định đưa bé đi du lịch thay vì ở nhà như mọi năm. Con em mới hơn 1 tuổi nên thú thật em cũng hơi phân vân. Một bên thì muốn cả nhà đổi không khí sau một năm làm việc, một bên lại sợ...
Có con rồi mình mới nhận ra, rất nhiều thói quen của con đều phải được tập từ từ chứ không thể ngày một ngày hai mà thành nếp được. Từ chuyện ăn uống, đánh răng, rửa tay cho tới vệ sinh miệng cũng vậy...
Có một điều mình nhận ra sau khi có con là những thói quen tốt thường không tự nhiên mà có. Mẹ phải tập cho con từng chút một, lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Vệ sinh răng miệng cũng vậy.
Trước đây mình khá q...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1