Chào các chị,. Chị nào thương em cho em lời khuyên với.


Lúc trước con trai em rất bình thường, thậm chí còn kể em nghe về việc để ý bạn nữ này kia từ lớp 5 lớp 6 nữa. Con em rất ngoan và nghe lời, ít đi chơi. Nên con xin em cho đi tập tạ em đồng ý ngay. Con đi tập tạ khoảng 3 tháng là thấy bắt đầu không còn tâm sự với em nữa. Lúc nào cũng cuối mặt vô điện thoại Laptop. Em không tiếp cận được với con nên rất lo lắng. Cũng chả hỏi han được việc học hành. Con có biểu hiện lầm lì, im im, bình thường con nói rất nhiều các chị ơi.


Em lo qua nên canh lúc con tắm xem trộn điện thoại con, em thây con lưu rất nhiều ảnh đàn ông cơ bắp cởi trần. Em không rõ con có phải sắp gay không hay nó lưu lại để có động lực tâp luyện nữa. Có cách nào kiểm tra không ạ?


Em có mỗi 1 đứa thôi, không phải em kỳ thị giới tính thứ 3 nhưng em rất mong con vẫn là con trai của em. Năm sau con em thi đại học rồi, bây giờ em lại không kiểm soát được gì cả, không biết em phải làm thế nào?