Em nâng mũi được 24 ngày rồi và tình hình là e thấy cái mũi này không hợp với em lắm
Hôm cắt chỉ em bị shock và stress kinh khủng vì mũi nó to oạch, em nâng cấu trúc sụn vành tai nên đầu mũi to có thể hiểu, nhưng còn sóng mũi giữa 2 mắt lại quá cao.
E hoảng quá gọi hỏi tư vấn thì họ bảo còn sưng nề , e biết, e kiên nhẫn chờ tới hôm nay là 24 ngày, nó có bớt sưng nhìn ổn hơn nhưng vẫn quá cao so với e.
Mũi cũ của e cũng cao nhưng đầu mũi to và xương mũi bè,, bù lại cũng hài hòa nên nom mặt rất trẻ, giờ già quá
Lúc làm e có dặn là làm tự nhiên s line cho em, đừng làm quá cao, giờ mũi em cứ như L line ấy nhìn vào là biết sửa, em còn giấu gia đình để làm mà giờ mặt mũi vậy sao dám ăn tết hic.
Các chị có kinh nghiệm cho e hỏi mũi này còn bé lại và thấp lại tự nhiên sau 3 tháng được không hay là em phải đi tháo sụn ra? chứ em stress quá muốn tự sát, 6 ngày nữa là e tới chỗ làm tái khám rồi, với cái đầu mũi các chị thấy có bị tụt xuống không, e thấy nó k cao lên như người ta mà cứ bị khọm xuống ấy như mũi két.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Kang nam :(