Chào mọi người!



Em sắp sửa qua Hàn phẫu thuật rồi ạ!!!!~~~


Em thật sự rất hồi hộp, và lo sợ.


Hồi hộp vì em sắp được qua Hàn phẫu thuật, lo sợ là vì em rất sợ đau.


Em không phải như mọi người nghĩ là phẫu thuật làm đẹp.


Em bị khuyết tật bẩm sinh, và Bác sĩ ở Việt Nam đã từ chối ca phẫu thuật của em.


Nên em đành phải tìm đến nước khác. Thực ra em cũng rất sợ và không muốn như vây.


Em đã nộp hồ sơ làm Visa cho một công ty đã hợp tác với chương trình Change Life.


Đây là vấn đề lớn với em, nên em rất cẩn trọng.


Em đã chọn và ưng ý được 2 Bệnh viện nhưng chưa đưa ra được quyết định.


Mọi người có biết Bệnh viện nào của Hàn Quốc thì cho em tham khảo.



Em chỉ tìm Bệnh viện ở quanh ga Ap Gu-Jeong ở Seoul thôi ạ. Vì em có người quen ở đó, sau phẫu thuật em sẽ đến nhà người quen đó nghỉ ngơi và điều trị. Em nghe chị ấy nói, phẫu thuật thẩm mỹ được xây dựng lâu năm và uy tín nhất là ở Ap Gu-Jeong. Chị ấy ở Hàn được 10 năm nên tiếng Hàn rất giỏi, chị ấy cũng là phiên dịch nữa. Nên em cũng yên tâm.



Em lo lắng là sau phẫu thuật, em rất hoang mang và sợ hãi. Không biết mình xoay sở như thế nào. Mọi người có thể cho em biết như sau phẫu thuật sưng lên thì mình phải làm thế nào? Có đau không? Mỗi lần đau như thế thì em phải làm thế nào?