hoang mang, bối rối, không biết có nên di thêu chân mày........
Chào các mẹ, e vừa đi coi thầy tướng số, thầy khen e có cái trán cao, mũi kít, .....nhưng lại chê thậm tệ cái chân mày của e. Vì cái chân mày của e lợt và không có đuôi mày. Bảo rằng e nên đi thêu, chứ năm 36t đến 38t, e bị 1 trận lớn không ai đỡ nỗi(đoản tình, đoản tiền). Nghe sợ lắm. E cũng muốn đi thêu nhưng sợ lỡ người ta thêu xấu, hay lỡ thêu không hợp, nhìn già....E đang hoang mang, có chị nào kinh nghiệm vụ này. Tư vấn giúp e. E có nên tin thầy tướng số đi thêu chân mày không ạ. Thanks mọi người nhiều nhiều