Có ai như em không? Trước em cực kì dị ứng với mấy cái trò phun xăm hay thẩm mỹ, vì em là người tương đối cổ hủ. Chính nguyên nhân này mà 24 năm nay em chưa có một mảnh tình vắt vai các chị ạ. Bạn em nhiều lần rủ em đi chỉnh sửa lại cái hàng lông mày cho nó đàng hoàng nhưng em nhất quyết không đồng ý. Rồi vì một lý dó này mà em đã quyết định đi thay đổi lông mày để có cơ hội thay đổi số phận.


"Hôm nọ em qua nhà thằng bạn chơi, bố mẹ họ hàng nhà nó cứ tưởng em là người yêu nó ( mặc dù em đã giải thích không phải), lúc đầu cũng thấy tay bắt mặt mừng vui vẻ lắm. Chả hiểu thế nào, tối đến thấy thay đổi thái độ hẳn. Sau em vô tình nghe được chuyện chị dâu nó nói với người nhà nó, bảo là nhìn lông mày của em xếch lên trên là biết tướng em không tốt lành gì? Đấy??? Lý do nó củ chuối vậy đó các bác, có ai đời lông mày xếch là tướng xấu không. Em tức lắm, về kể cho con bạn nghe. Tưởng nó an ủi mình ai ngờ nó bảo nhà kia nói đúng, nó còn bảo vì lông mày của em nhìn dữ mà nhiều đứa muốn làm quen với em cũng bỏ chạy. Thế là em giận nó hơn 1 tuần, sau đó em có tìm hiểu thì nhiều người cũng nói vậy nên em quyết định nghe lời đứa bạn đi phun xăm lông mày để thử xem có thật là do lông mày mà em ế tời giờ này không."


Câu chuyện của em hơi lan man. Chốt lại là có chị nào biết địa chỉ phun xăm lông mày đẹp và uy tín không? Cho em cái địa chỉ với. Em xin cảm ơn!!!