Sự thật động trời sau những chiếc kẹo con gái giấu dưới gối khiến cha mẹ phải giật mình
Mỗi tối cô con gái đều giấu một chiếc kẹo dưới gối, cho đến khi một đàn kiến xuất hiện, mẹ cô mới phát hiện ra sự thật động trời...
Cô bé cầu xin mẹ cho nghỉ học lớp tiếng Anh nhưng mẹ không đồng ý
Gần đây, tôi có tham gia một khóa học về cách giáo dục con cái ở tuổi nhi đồng, tại khóa học, cô giáo kể một câu chuyện khiến tôi không thể bình tĩnh được.
Ở một gia đình nọ có một cô con gái, mỗi ngày sau khi tan học đều phải tham gia học thêm tiếng Anh bởi theo kế hoạch của bố mẹ, sau này họ sẽ cho con gái mình đi du học.
Không biết bắt đầu từ lúc nào mà mỗi lần đi học lớp tiếng Anh về đều cầm một chiếc kẹo chạy thẳng vào trong phòng. Điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ đó là bé gái không hề ăn những cái kẹo này mà giấu vào trong chiếc gối.
Dần dần như vậy, bé gái luôn chống đối mẹ tiếp tục tham gia lớp học thêm tiếng Anh đó, cô khẩn cầu mẹ đừng bắt nó đi học nữa, mẹ cô thì cho rằng cô bé không có lòng kiên nhẫn, lười học nên không ngừng phê bình.
Có một lần bé gái giấu mẹ không đi học thêm, sau đó mẹ nó nhận được điện thoại của thầy giáo nói rằng cô bé không đi học, mẹ cô tức giận vô cùng, sau khi cô bé về nhà liền đánh một trận. Cô bé cứ im lặng, mẹ cô vẫn luôn miệng nhắc rằng giờ học khổ chút nhưng sau này sẽ có tương lai tốt.
Một học kỳ trôi qua, có một ngày mẹ cô bé phát hiện bên cạnh chiếc gối ở giường cô bé xuất hiện một đàn kiến, chiếc gối cũng nặng hơn so với trước kia. Mẹ cô liền nghi ngờ rồi mở chiếc gối ra, bà ngạc nhiên khi thấy bên trong gối có mười mấy cái kẹo, vỏ kẹo đều bong hết, kiến cũng làm tổ trong đó.
Bà mẹ nổi trận lôi đình, lúc cô bé vừa về nhà, bà liền chỉ vào chiếc gối và hỏi nguyên nhân tại sao, thật không ngờ cô bé run lẩy bẩy như phát điên, cô bé lấy từng chiếc kẹo đã bị kiến ăn cho vào miệng. Mẹ cô thấy thế liền đưa cô đến khám bác sĩ tâm lí, lúc đó bà mới phát hiện ra chân tướng sự việc…
Thì ra, thầy giáo dạy tiếng Anh cho cô bé là một người tướng mạo thì đàng hoàng nhưng nhân cách thì bỉ ổi. Mỗi lần sau khi dạy xong, hắn ta lại giở trò bỉ ổi với bé gái, mỗi một chiếc kẹo đó là phần thưởng sau mỗi buổi học. Hắn ta nói với bé gái rằng: “Không được nói với bất cứ ai cả, nếu không mẹ cháu sẽ đánh gãy chân cháu, đây là bí mật của hai chúng ta, thầy cũng sẽ không nói với bất kỳ ai cả đâu”.
Sau đó, tên thầy giáo vô nhân tính kia bị bắt, cô bé mắc bệnh trầm cảm, vết thương về tâm lý của cô bé sẽ mãi để lại trong nó một vết sẹo khó lành, sự ảnh hưởng này sẽ theo suốt cuộc đời một đứa trẻ ngây thơ như vậy.
Câu chuyện là lời cảnh tỉnh sâu sắc đến các bậc làm cha làm mẹ, hãy quan tâm nhiều hơn đến con cái, nên bắt đầu việc giáo dục giới tính cho các con, nhất là con gái để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc hơn nữa nó còn ảnh hưởng đến cả cuộc đời các con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1