Cậu bé Chen Xiaotian được chẩn đoán bị bệnh u não ác tính khi vừa tròn 5 tuổi. Bé đã chiến đấu với bệnh tật trong suốt 2 năm trời và đã không thể tiếp tục nhìn ngắm thế giới quanh mình vì khối u chèn ép lên dây thần kinh thị giác. Cuối cùng, cậu dũng cảm chọn cái chết để hiến thận cho mẹ.




Khó khăn càng thêm chồng chất khi mẹ của Chen, cô Zhou Lo 34 tuổi được chẩn đoán bị suy thận cách đó vài tháng, cách chữa trị duy nhất là cấy ghép thận. Chen và mẹ đã cùng nhau chiến đấu với bệnh tật trong suốt 2 năm ròng và cũng có những dấu hiệu phục hồi tích cực nhưng các bác sỹ cho biết Chen sẽ không thể sống đến tuổi trưởng thành. Sau 2 năm chiến đấu với bệnh tật, khối u chèn lên dây thần kinh thị giác nên Chen không nhìn thấy gì nữa.





Thông qua bà ngoại của Chen, các bác sĩ cho biết bé không thể sống sót nhưng thận của bé có thể cứu được mẹ mình và hai người khác. Mặc dù người bà đã đề cập cho mẹ của Chen, nhưng cô từ chối thẳng thừng và yêu cầu không nhắc đến vấn đề này nữa.



Tình cờ Chen đã nghe được cuộc nói chuyện của bà và mẹ, cậu bé đã quyết định xin được chết để hiến thận cứu mẹ mình. Cậu bé dũng cảm đã nói với mẹ “Con muốn bảo vệ cuộc đời của mẹ”. Cậu bé kiên cường này vẫn nhất quyết muốn mẹ mình được cấy ghép thận sau khi cậu qua đời. Cậu có thể bị tước đoạt đi thị giác nhưng cậu sẽ không bao giờ để ai hay bất cứ cái gì tước đoạt mạng sống của mẹ mình. Đây có lẽ là điều cuối cùng cậu bé có thể làm được, để bày tỏ tình yêu với mẹ, bù đắp cho những ngày tháng mẹ mệt nhọc vì mình, để đền đáp cho đấng sinh thành, để thay lời xin lỗi vì cậu không thể khoẻ mạnh mà lớn lên, khoẻ mạnh để bảo bọc mẹ.





Lúc 10h ngày 3/4, chưa đầy 6 tiếng sau khi bé trút hơi thở cuối cùng, các bác sĩ thực hiện ca ghép thận cho mẹ em tại bệnh viện Tongji ở thành phố Kinh Châu. Quả thận thứ hai của em dành cho một cô gái 21 tuổi và gan của cậu cũng đã giúp một người đàn ông 27 tuổi trở về với cuộc sống bình thường.



Sau cuộc phẫu thuật thành công, mẹ Chen đã nhanh chóng hồi phục song cô vô cùng đau khổ. Niềm an ủi lớn nhất của cô là một phần cơ thể của bé vẫn đang sống trong cô.





Cậu bé Chen qua đời nhưng đã cứu sống được 3 bệnh nhân trong đó có người mẹ thân yêu của mình. Sự ra đi dũng cảm và cao cả của bé đã khiến toàn bộ đội ngũ y bác sỹ, gia đình và cả những người không quen biết òa khóc trong đau đớn xót xa và cúi đầu tiếc thương em.





Hành động của cậu bé dũng cảm này cũng đã làm rất nhiều người dân Trung Quốc cảm phục. Trên các trang mạng, họ đã gửi biểu tượng những cây nến để tưởng nhớ và cảm ơn sự đóng góp của cậu. Người dân và các công ty địa phương cũng đã quyên góp gần 51. 000 đô la để ủng hộ cho gia đình cậu bé. Nhưng, bao nhiêu tiền mới là đủ cho hành động cao quý này?



Một đứa bé chỉ mới 7 tuổi, nhưng đã sống nhiều hơn chúng ta trong cuộc đời này, hiểu chuyện hơn rất nhiều người trong cuộc đời này. Đi hết nửa vòng cuộc đời, có những người mới nhận ra gia đình là thứ không thể quay lưng. Cậu bé này, còn chưa được bước trên con đường đời, còn chưa có cơ may vấp ngã mà thấy gia đình phía sau lưng, cậu, đã học trọn được chữ hiếu, học hết được chữ tình, và hiểu thấu được chữ nhân. Cái chết của cậu chỉ cứu sống 3 mạng người, nhưng cứu được vô số niềm tin của con người, đúng không? Cái chết như vậy, thì sẽ không đau nhỉ…



Clip câu chuyện của Chen


http://cdn.olivia24.com/webtretho/_definst_/smil:youtubenew/2015/09/9wYhFohOyB4/9wYhFohOyB4.smil/playlist.m3u8


http://img.youtube.com/vi/9wYhFohOyB4/hqdefault.jpg



Chúng ta, hãy cùng sống cho thật tốt nhé…