1/ Thông tin của Cháu:


- Phạm Đình Khôi Nguyên


- Tuổi của cháu: 07 tuổi


1/Bài chia sẻ của Mẹ Phạm Thị Thanh Tâm:


Theo truyền thống của người Việt Nam thì Tết đến là dịp mọi người trong gia đình sum họp bên mâm cơm cúng ông bà và tổ tiên. Chính vì thế mà năm nào cũng vậy- cứ sắp đến tết là đa số những người làm ăn xa quê hương thường phải dành 1 khoản tiền để mua vé về quê ăn tết . Nhưng không phải ai ai cũng may mắn có được tấm vé xe về với gia đình bởi có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về sum họp cùng với gia đình.


Bố mẹ mình ngày xưa vốn chỉ là công nhân lao động trong một nhà máy sản xuất đồ gỗ. Đồng lương thu nhập chỉ 3 cộc 3 đồng nhưng bố mẹ mình vẫn tiết kiệm, dành dụm để nuôi chị em mình thành tài bởi bố mẹ mình luôn quan niệm rằng “ hy sinh đời bố,củng cố đời còn” , mùa xuân năm 2003 là cái năm đầu tiên mình học Đại học xa nhà-không thể nào mình quên được bởi mùa xuân năm đó bố mình ốm nặng là vì mình ,theo như lời mẹ mình kể thì bố ốm là do bố xin quản đốc phân xưởng cho làm tăng ca đêm để có thể có thêm tiền gửi cho mình mua vé xe về quê ăn tết. Lúc đó mình đã không cầm được nước mắt và trong tâm tự hứa rằng sẽ học thành tài để sau này còn báo đáp công ơn của bố mẹ.


Cha mẹ mình đã hy sinh, vất vả nhiều trong cuộc sống để tạo điều kiện cho mình thành tài như ngày hôm nay và bây giờ phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi về già là niềm vui của mình. Vì thế các con nhỏ của mình ngay từ nhỏ đã được mình dạy rằng trong cuộc sống cần phải biết chia sẽ những yêu thương .


Năm nay hưởng ứng cuộc thi vẽ vé tết đoàn viên “xuân gắn kết – tết chia sẽ” mình rất muốn hướng dẫn con trai lớn của mình tạo nên một bức tranh thật đẹp để có thể chung tay cùng nhãn hàng OMO vẽ nên một câu chuyện sung vầy và biến bức tranh của con trai mình thành vé tết tặng những ông bà, cô chú,anh chị ……có điều kiện về quê đón tết trong năm Ất mùi 2015


3/Bức tranh của cháu Phạm Đình Khôi Nguyên:


Sau đây cháu xin giới thiệu sơ qua bức tranh mà cháu đã vẽ: được sự hướng dẫn và nêu đề tài của mẹ mà cháu đã cố gắn hết sức để vẽ nên một bức tranh về khung cảnh vui tươi thể hiện niềm vui của các Ông bà, cô chú, anh chị,,, xa quê hương lên những chuyến xe " xuân gắn kết - tết chia sẽ "của OMO để về quê ăn tết.Và trong lúc Mọi người trên xe hành trình về quê thì tại quê nhà nhiều người thân đang trang trí tết với hoa mai, với đào và sum tụ bên nồi bánh chưng xanh để chuẩn bị cho những ngày tết đoàn tụ tươi vui.



Cháu hy vọng bức tranh này của cháu có thể trở thành tấm vé giúp các Ông bà, cô chú, anh chị,,,,được về quê ăn Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam


@};-


@};-