Có rất nhiều quan điểm dạy con từ các bậc cha mẹ và gây tranh cãi, một số cho rằng nên cứng rắn và lập ra các quy tắc cho con ngay từ nhỏ, nhưng một số khác lại muốn con lớn lên trong tình yêu dịu dàng, ngọt ngào của cha mẹ.
Đây là câu trả lời của Robert Reiland, người thực hành nuôi con theo phương pháp không ép buộc và sử dụng một cách tiếp cận "không cần dạy dỗ".
Tôi không biết phương pháp tôi đang áp dụng cho con có giống với phương pháp “luôn đồng ý” hay không, nhưng theo tôi thì nó có vẻ tương tự. Những gì hai vợ chồng tôi đã làm được gọi là “cha mẹ không cưỡng ép”, hoặc “xem ý kiến của con là nghiêm túc”. Cả hai cách trên dường như là một phần của phương pháp “luôn đồng ý”.
Với các phương pháp trên, con chúng tôi sẽ như thế nào? Đứa con út của tôi vẫn còn đang học đại học, mà không phải tham dự một lớp học nào nếu con không yêu cầu. Con bắt đầu với việc học từ xa tại một trường cao đẳng cộng đồng, và bây giờ là đi học chính quy tại một trường đại học lớn. Con vẫn chưa có được bất cứ thành tích gì, ngoại trừ xếp loại “A” vào năm nhất. Điều đáng chú ý là cả con và tôi đều không quan tâm nhiều đến bằng cấp. Điều thực sự được chúng tôi quan tâm là con tiếp tục nghiên cứu gì trong chuyên ngành của mình, cũng như các mối quan tâm khác khi vào kỳ nghỉ. Trong việc học tập, con không phân biệt giữa thời gian trong một học kỳ và kỳ nghỉ. Học tập là tự định hướng và phải liên tục.
Con trai lớn của tôi đã tốt nghiệp trường đại học, và anh chàng chỉ được xếp loại “B” một hoặc hai lần. Ngoài ra, con trai cam kết không ngừng học hỏi, và đã kiếm được việc làm.
Cả hai người con trai của chúng tôi đều được đối xử như thể chúng là người lớn, và có quyền đưa ra ý kiến quan trọng từ rất sớm. Một hệ quả của điều đó là cả hai có thể chuyển từ vai trò trẻ con sang vai trò của người lớn sớm một cách ngạc nhiên. Chúng thường xuyên được tham gia trong việc giải quyết các vấn đề trong gia đình khi còn nhỏ, và thường đưa ra các giải pháp để vợ chồng tôi làm theo. Các con tôi đã không làm điều này dưới áp lực. Vợ tôi và tôi thường dự kiến sẵn các phương án để giải quyết các vấn đề của gia đình, nhưng chúng tôi đã đủ sáng suốt để nhận ra rằng con cái chúng tôi có giải pháp tốt hơn.
Tôi không muốn viết một cuốn sách ở đây, tôi chỉ muốn đơn giản hóa những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi thường cho con cái của chúng tôi có những lựa chọn riêng của chúng, và chúng tôi đã hành động như những người theo dõi và trợ giúp. Chúng tôi muốn con cái tự thấy những hậu quả từ sự lựa chọn của mình, nhưng đồng thời không muốn chúng bị chấn thương nghiêm trọng, hoặc gây tổn thương cho người khác, vì thế chúng tôi thường xuyên nói chuyện với con về những gì có thể xảy ra, những gì đã xảy ra, và làm thế nào chúng ta có thể làm tốt hơn.
Khi con cái chúng tôi muốn một điều gì đó mà rất khó khăn để có được, chúng tôi sẽ thảo luận tại sao con muốn điều đó, để tìm hiểu xem liệu có thể dùng một cái gì khác thay thế mà mang lại tác dụng tương tự. Con trai của chúng tôi nhanh chóng học được rằng chúng tôi đang hành động để giúp đỡ, và chúng xem trọng ý kiến của chúng tôi trong khi vẫn đang học hỏi theo cách riêng của mình. Và vẫn có những thời điểm chúng tôi tìm được những cách sáng tạo, để đạt được những điều mong ước của các con. Chúng tôi không bao giờ nói “không” với bất cứ điều gì mà chưa thử bắt đầu.
Điều đó thật tuyệt vời, vì điều thay thế lại hóa ra tốt hơn so với những gì con mong muốn ban đầu. Hãy nhớ những gì tôi đã viết về quá trình học tập khi làm cha mẹ. Điều này sẽ không diễn ra một cách hoàn hảo trong những lần đầu tiên, nó phải diễn ra từ từ, và toàn bộ quá trình trở nên tốt hơn theo thời gian.
Đến lúc con trai của chúng tôi đã trở thành thiếu niên, chúng tôi đã hực hiện vai trò cha mẹ hiệu quả. Không có sự nổi loạn. Chỉ có làm việc và chơi cùng nhau hoặc riêng rẽ, tùy theo mong muốn. Vợ tôi đã mất, nhưng con trai lớn của tôi vẫn sống cùng với tôi. Tôi dường như không thể tách khỏi con cái, và tôi không vội vàng để làm như vậy. Chúng sẽ ổn nếu tôi rời đi hoặc chết, nhưng bây giờ chúng tôi là một gia đình gần gũi.
Janet Reiland muốn cảm ơn người vợ quá cố của mình, người đặt nền móng cho phương pháp làm cha mẹ trong gia đình của họ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1