Hồi có bầu Cún, mình đã đặt cũi, đặt làm mấy bộ quây cũi rất xinh cho Cún, định là cho bé ra cũi ngủ vì giường bố mẹ rất chật rồi. Nhưng bé lại sinh hồi tháng 12 vừa rồi, rét kinh khủng, cứ đặt vào cũi là 1 lúc bé lại dậy. Mẹ lại thương nên đành để nằm bên cạnh, vừa cho ti nằm vừa có hơi ấm mẹ. Bây giờ vào hè rồi, cô nàng 4 tháng rồi, quen thói nằm cạnh mẹ nữa nên hôm vừa rồi tập cho nằm cũi cứ khóc rinh lên, mà mẹ lại cứ phải chui qua 2 lớp màn (nhà có muỗi, hic!) bất tiện quá chừng. Có mẹ nào có kinh nghiệm gì hay không, giúp mẹ Cún với, thanks :Smiling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mẹ nó có thể đặt may của chị Piggy bên...