Các mẹ ơi, chia sẻ giúp em vấn đề này với ạ. Con em 2 tuổi rồi, bé chưa biết nói (em có cho bé đến 1 trung tâm can thiệp cho trẻ chậm nói thì các cô đánh giá bé hiếu động, chậm nói chứ không tự kỷ). Ở nhà bé giao tiếp suốt ngày nhưng bằng ngôn ngữ xì xồ líu lo của riêng bé, chỉ nói được ba và mi (con mèo). Bé ăn tốt, ngủ tốt, không mè nheo, ăn vạ bao giờ. Em mới cho bé đi học được 4 ngày, các cô phản ánh là bé phản kháng dữ dội, dắt bé vô bàn ăn thì bé la hét tới nỗi cô hiệu trưởng nghe thấy tưởng các cô đánh cháu nên chạy xuống xem. Bé nhất quyết k ăn gì cả ngày, khi thì cô không đút được, khi thì đút mãi được 1 muỗng là bé nhè ra. Nhưng bé chịu uống sữa và cô cho bánh kẹo thì ăn. Buổi trưa thơ thẩn chơi một mình, cô ép ngủ thì quẫy đạp, đến khi mệt quá thì mới ngủ (12h30 mới ngủ được, trong khi các bạn khác ngủ từ 11h30). Hôm nay bé sốt, em đến trường xin nghỉ thì gặp luôn cả cô hiệu trưởng đang ở lớp cháu, cô hiệu trưởng nói luôn là bé khó quá, tình hình k cải thiện thì chắc nhà trường k dám nhận cháu đâu. Cũng nói thêm với các mẹ là khi cháu mới đi học em cũng có quà cho các cô và tạo được mối liên hệ khá tốt với cô rồi.
Em thương con và lo quá nên sáng giờ chẳng làm việc được. Các mẹ có kinh nghiệm gì chia sẻ giúp em với ạ. Cảm ơn các mẹ nhiều