Chẳng là nhà em rất ít sữa, mà bé thì háu ăn.Ban ngày thức dậy đói không có sữa liền cho bé bú bé la hét ghê lắm( pha sữa CT không kịp).Ban ngày thì còn không sao nhưng ban đêm thì em sợ mọi người thức giấc, và con khóc quá lại tỉnh ngủ, khó ru lại.Nên cứ tầm 9-10h tối, em lại vắt sữa mẹ ra để vào bình, nhưng phòng em không có tủ lạnh và máy hâm sữa.Em cứ để vậy, nửa đêm bé thức dậy khóc là em đút ngay vào miệng.Không biết sữa mẹ để như vậy bé uống có làm sao không các mẹ nhỉ!


( xin nói thêm là bé nhà em không chịu ti mẹ, nên em phải khổ sở vắt sữa như vắt sữa bò ý ):Crying: