Vụ bé trai 3 tuổi chết ở trường mầm non sau giờ ngủ trưa chắc các mẹ vẫn còn nhớ! Hôm qua mẹ bé vừa được cơ quan chức năng cho xem camera nhà trường cung cấp ngày 31/10, đúng vào ngày con chị mất.



Từng giây trôi qua cứ thế lặng đi trong màn hình đen trắng lờ mờ. Chỉ đến khi bóng con lồm ngồm, co giật từng cơn giữa các bạn còn đang say giấc, trái tim chị mới vỡ òa trong những giọt nước mắt đau đớn tận cùng. Còn nỗi đau nào hơn, mẹ ngồi đây, chứng kiến cơn co giật của con trong giây phút cận tử nhưng mãi mãi không thể làm được gì nữa!!! Bé Đ. đã mất từ trường học trước khi kịp đến bệnh viện.




Đó là sự thật cay đắng mà chị Thạch Thị Thu Hồng phải đối diện vào lúc này. Nỗi đau mất con quá lớn. Và nó còn lớn hơn nữa khi chị không thể một lần nữa được sống với thiên chức của người đàn bà sinh con và nuôi dưỡng con đến tuổi trưởng thành. Căn bệnh khối u tử cung, đã qua nhiều lần xạ trị, khiến chị không còn khả năng sinh con nữa.





Khi những thông tin này đưa đi, nhiều người cảm thấy bất bình và đặt hàng loạt câu hỏi về trách nhiệm của nhà trường, nơi bé Đ. đang theo học. Rất nhiều bố mẹ bắt đầu dấy lên nỗi bất an khi không còn cách nào khác vì mưu sinh phải gởi con nơi các trường mầm non.



Mới đây là vụ các bé mầm non ăn trưa với bún chan nước sôi và giờ là cái chết bất thình lình của một học sinh mầm non trong giờ ngủ trưa. Nhiều phụ huynh không thể chấp nhận nổi chuyện cô giáo để học sinh co giật trong giờ ngủ trưa mà không hề hay biết nên đã dành cho các cô rất nhiều lời lẽ khó nghe. Họ cho rằng cái chết của bé là trách nhiệm của của các cô giáo và chính các cô chứ không ai khác phải là người trả lời cho tất cả những câu hỏi còn bỏ ngỏ trong chuyện này.



Nhưng để biết đúng sai thế nào, các mẹ hãy xem rõ diễn biến chi tiết của ngày hôm đó nhé. Đây, các mẹ xem clip này sẽ rõ ạ:



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/11/UHZ83ZXhsI-480x360.jpg



Chắc các mẹ đã coi hết đoạn phim và đã thấy rùng mình ra sao khi chứng kiến bé lên cơn co giật. Tất nhiên ai cũng đã có những nhận định của mình. Riêng em, xin được phép nói thay lời các cô một chút các mẹ nhé! Trong chuyện này, nỗi đau của mẹ bé Đ. là quá lớn, không ai có thể phủ nhận nhưng còn những vấn đề khác mà chúng ta, những phụ huynh cũng cần phải rất lưu tâm:



Thứ nhất: Cơn co giật, "thần chết" mà phụ huynh luôn xem nhẹ



Mặc dù các cô trong trường đã biết bé Đ. có tiền sử sốt co giật và nhà trường cũng hay biết thông tin này. Nhưng sáng hôm 31/10 cháu bé đi học vẫn rất khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường và ăn uống hết suất. Nếu một cháu bé với những dấu hiệu này thì rất khó để cảnh giác điều gì sẽ xảy ra sau đó. Hơn nữa những bé có tiền sử co giật luôn có một thời gian không tái phát cơn. Điều đó không chỉ khiến cô giáo mà chính phụ huynh cũng rất chủ quan. Do vậy, nếu để dồn hết trách nhiệm lên các cô giáo thật không công bằng. Các cô cũng là con người mà còn phải cùng lúc chăm hàng chục bé, khi sự cố xảy ra không một dấu hiệu báo trước thật khó có thể tiên lượng.



Như lời một cô giáo mới đây có thủ thỉ : “”Ai làm cô giáo mầm non mới hiểu hết được. Các bậc phụ huynh chỉ trông một con chắc gì đã đảm bảo an toàn cho con chưa. Mới hôm qua thôi, học sinh của tôi, một bé trai 5 tuổi cháu không có biểu hiện nào khác thường mà khi ngủ sau một tiếng cháu nôn ra đầy cả, nhưng vẫn ngủ say. Cũng rất may, theo linh tính tôi đến gần và phát hiện cháu bị cơm làm sặc nên nâng dậy và gọi cháu đi làm vệ sinh. Cả lớp gần bốn mươi cháu, khi ngủ rất khó phát hiện. Cứ trách móc như vậy sẽ không ai dám làm nghề như chúng tôi nữa”.



Thật vậ, có chăng cái sai sót duy nhất trong chuyện này là các cô giáo đã không đánh giá đúng mức sự nguy hiểm của những cơn tái co giật. Một khi đã biết được tầm quan trọng của việc theo dõi sức khỏe những bé có tiền sử co giật thì việc sắp xếp cho con được nằm gần cô nhất khi có thể biết đâu đã có thể thay đổi được tình hình.



Có nhiều ý kiến cho rằng với bệnh này không nên cho các bé đến trường và phải để ở nhà để chăm sóc riêng. Nhưng theo em vấn đề không phải là ở đó mà phải là chuyện quan tâm thế nào đến những trường hợp như thế.



Trẻ sốt co giật đơn giản (sốt cấp tính) thường có những biểu hiện như quấy khóc, mặt căng cứng, mắt trợn không nhận biết gì rồi co giật toàn thân. Cơn co giật thường dưới 5 phút, mặt có thể bị tím tái ít. Sau cơn co giật, trẻ thường ngủ và không có cơn co giật nào tái phát trong cùng một đợt bệnh.



Nhưng đối với trường hợp sốt phức tạp, trẻ bị sốt cao kéo dài, thân tím tái, cơn SCG tái phát trong khoảng 30 phút, có thể gây thành chứng động kinh vì oxy không bơm được lên não. Do đó với những trường hợp như thế này dù ở nhà nhưng bố mẹ không có kiến thức sơ cứu và chăm sóc con thì bé vẫn có thể rơi vào nguy hiểm chết người.


Vậy phải làm sao để bé sốt không bị co giật và nếu co giật thì phải làm sao?



Theo hướng dẫn của bác sĩ Nhi khoa, khi trẻ bị SCG, bố mẹ nên bình tĩnh để thực hiện các bước sau:



- Ghi nhớ thời gian trẻ bị co giật là bao lâu (thường chỉ vào khoảng 1 hay 2 phút);



- Nới lỏng quần áo hay cho trẻ mặc thoáng mát để giúp trẻ dễ thở;



- Đặt trẻ nằm nơi rộng rãi thoáng khí; có thể cho nằm nghiêng 1 bên (nếu được), tránh xa các vật sắc nhọn.



- Gọi thêm người giúp đỡ trước khi tiến hành các bước xử lý trẻ bị SCG.



Để trẻ không bị SCG, các bậc phụ huynh cần tiến hành việc làm mát cơ thể trẻ bằng việc lau toàn thân bằng nước ấm hay ủ khăn ấm ở các vùng trán, nách, háng, lưng, đùi và thay đổi khăn liên tục trong khoảng 15 - 20 phút, xối nước ấm lên đỉnh đầu cũng là 1 phương pháp để hạ sốt. Sau đó cho bé uống thuốc hạ sốt đúng liều và đưa đi viện.



Thứ hai: Bố mẹ và cô giáo ai cũng gánh một phần trách nhiệm



Không phải cứ gởi con đến trường là giao khoán cho các cô. Trong chuyện của bé Đ. gia đình cho biết nhà trường biết bé có tiền sử bị sốt co giật mà sự việc còn xảy ra nghiêm trọng đến mức này thì huống hồ gì với những trường hợp bố mẹ không báo với cô giáo tiền sử bệnh của con? Bởi vậy, dù bệnh nặng hay bệnh nhẹ, trong quá trình chăm sóc con, nếu thấy con đã từng có bất kỳ vấn đề sức khỏe gì thì bố mẹ cũng nên ghi chép cụ thể. Cẩn thận hơn nữa là cứ phải ghi ra sổ và đính kèm vào hồ sơ của bé để nhà trường có thể sắp xếp chỗ ngồi, chỗ ngủ và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các bé.



Riêng các cô giáo đây thật sự là một bài học lớn trong việc chăm sóc và theo dõi sức khỏe bé tại những trường mầm non hiện tại. Mặc dù có thể thông cảm được cho các cô trong chuyện này nhưng một phần trách nhiệm không thể chối bỏ.


Mong sao đây sẽ bài học lớn không chỉ cho các phụ huynh mà còn với các cô giáo mầm non để các con khi đến trường hay ở nhà luôn thấy đó là nơi an toàn cho mình.



Xem thêm các bài viết liên quan:



Bé trai 3 tuổi tử vong tại trường mầm non sau giờ ngủ trưa trong chiếc quần ướt nước tiểu


Vụ bé trai 3 tuổi tử vong khi đang ngủ trưa tại trường mầm non: Người mẹ khóc nghẹn khi xem lại camera


Bé gái 16 ngày tuổi bị loét, thủng giác mạc vì mẹ dùng cách dân gian chữa đau mắt, thương quá mà hóa dại rồi mẹ ơi!!!