Những "bài" chơi mà học các mẹ đang áp dụng cho con mình! Hãy share để tất cả các bé đều thông minh giỏi giang khôn ngoan lanh lợi nào!!!!!!!
HB đọc ở một tài liệu nào đó,của một ông tiến sĩ người nước ngoài nào đó (mà chả biết ông í có con không, chỉ biết ông í rất nổi tiếng với các PP nuôi dạy trẻ con:Laughing:) thì nhớ có câu này:
"Trẻ con sinh ra, 2 ngày sau mẹ mới bắt đầu giao tiếp với bé thì là mẹ đã muộn mất 2 ngày để dạy bé rồi!"
C
ác mẹ thấy choáng chưa???
Nhưng đúng là có những bé mới 7 - 8 tháng đã biết làm những thứ, mà bé 20 tháng chưa chắc đã biết. Không phải là bé chậm, mà có khi chỉ là vì mẹ chưa dạy bé những thứ đó thôi!
Như thế chứng tỏ là việc dạy con phải làm càng sớm càng tốt. Để bé có thói quen, ăn vào tiềm thức từ khi còn bé.
Nhưng câu hỏi đặt ra là: Dạy con như thế nào cho khoa học, cho hợp với lứa tuổi của các bé?
HB nghĩ là mỗi bà mẹ, mỗi nhà đều có một số "bài" để vừa chơi mà vừa dạy con; giúp bé biết những kỹ năng này kia.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dậy vẫy...
Hồi Jerry được 4 tháng, cu cậu bắt đầu thích...
Mình thì không có ý thức dậy, chỉ là quen gọi con từ bé, nên bé cũng biết khi bố...
Con em hồi 2 tháng cứ treo con ong gỗ trứoc mặt...
- Bê Nghé nhà mình thì tên dài dòng quá, lại trùng nhau nữa (Hạnh Nguyên và Trí Nguyên) nên cứ gọi con là...
Con mình thì hơi châm. 7 tháng dạy con bye bye mỗi khi mẹ đi làm => 12 tháng vẫn chưa bit bye...
HB bắt đầu có ý thức vừa chơi vừa dạy con khi Ngố 3 tháng.
Tập cho con nhớ tên mình và có phản xạ...