Sau bao ngày mẹ lo lắng về con yêu hôm nay mẹ quyết định xin nghỉ làm về nhà đưa con đi nhà trẻ...
Nhanh thật đó, mới ngày nào con còn đỏ hỏn trên tay mẹ vậy mà giờ đây con đã 14.5 tháng tuổi rồi, nhìn con đáng yêu quá.
Mẹ cho con đi nhà trẻ là bất đắc dĩ thôi con, con cố gắng đi học thật vui vẻ, chịu khó ăn cho mẹ vui lòng... lớn lên con sẽ hiểu hơn con trai ạ. Mọi người cứ nói sao cho con đi nhà trẻ sớm vậy...tội nghiệp... biết lằm sao được, mẹ thà cho con đi nhà trẻ chứ không thà gửi con về quê vì ít gì chiều đi làm về mẹ đươc ôm con vào lòng.
Từ khi mẹ nằm ổ sinh con thì chẳng may bố làm ăn thua lỗ rồi, tiền dự trữ sinh con rồi cũng hết, 4 tháng ở nhà với con, nhìn thấy họ đến đòi nợ là lòng mẹ xót xa lắm... Hết 4 tháng nghỉ thay sản,ngày mẹ đi làm mẹ ngồi vắt óc tìm cách kiếm thêm thu nhập, mẹ làm vòng dâu tằm bán, nhập nước giặt xả d-nee-kodomo về bán để kiếm thêm tiền sữa bỉm cho con ...bố thì không đi làm nữa vì bố phải ở nhà trông con cho mẹ đi làm.
Đến khi con được 1 tuổi bố mẹ bàn nhau đưa con đi nhà trẻ... hôm đó mẹ xin nghỉ làm, dậy rất sớm và 2 bố mẹ chở con đến nhà trẻ... 2 bố mẹ trao đổi với cô, cố nói cứ về đi có gì rồi cô gọi điện cho, con yêu thì thấy đồ chơi thích quá xà vào chơi, chẳng cần chú ý bố mẹ đã về nhà.. khoảng 2h sau cô giáo gọi điện nói bé khóc không dỗ được nên bố mẹ đến dỗ bé... tới nơi con đang nhắm mắt khóc lức nở...con chơi chán rồi quay ra tìm mẹ không thấy nên khóc, cô dỗ không được... con khóc đến 30-40phút rồi không nín... nhìn con vậy bố mẹ xót xa... tan vỡ mộng gửi con nhà trẻ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con gầy đi nhưng sẽ dạn dĩ hơn mẹ Dâu Tằm...
Mẹ tranh thủ buổi chiều đi đón con sớm để hỏi han tình hình của con... cô cũng nói có đánh nhẹ con để sơn nghe lời chứ...
Con đã bớt bệnh nên mẹ lại mang con đi nhà trẻ, nghe mấy bạn nói con khóc cô giáo đánh thì nín... mẹ kiểm tra không thấy...
Hôm nay con mình được cô khen nói chuyện rất người lớn, biết...
Ngày 2/3/2013.....
Hôm nay là Thứ 7, mẹ được nghỉ làm buổi hiều nên cũng mong sớm được gặp...