Nếu đêm con cứ trằn trọc không ngủ, các mẹ kiểm tra xem có bị giống con em không nha!
Gửi con cho ông bà chăm thì cũng gặp nhiều chuyện phiền phức lắm nha các mẹ. Đôi khi không phải mâu thuẫn chăm cháu gì, ông bà thương cháu quá cũng rắc rối không kém.
Em đây này, đi làm cả ngày phải nhờ ông bà chăm thằng con. Đến khi con đi nhà trẻ thì sáng hai vợ chồng đưa đến trường, chiều ông bà rước về cho ăn, cho chơi chờ đến tối vợ chồng em về thì ngủ với con. Con em từ nhỏ không bú đêm, ngủ một mạch đến sáng nên em rất khỏe, mấy đứa bạn biết con em ngủ ngoan cứ hay khen và gato với em lắm, vì con không quấy đêm, mẹ có giấc ngủ ngon, sáng hôm sau đón ngày mới tràn trề năng lượng luôn. Bỗng dưng thời gian đầu khi con em đi học, chắc cũng phải hơn nửa tháng, con em tự dưng khó ngủ, bình thường 7h tối là hai mắt díp lại, cho uống bình sữa, hát ru vài câu là khò khò rồi, vậy mà thời gian đó em đến là khổ sở, em dùng mọi cách em học được để dụ thằng con ngủ mà 10h đêm hai mắt con còn thao láo, và con trai có xu hướng muốn chơi cùng mẹ chứ không chịu ngủ. Em lúc đó mặt mày bơ phờ, hốc hác, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Mà thằng con nó ngủ trễ, nằm chơi nhiều thì lại mau đói, nên khi con ngủ rồi thì tầm 1, 2 giờ lại đói bụng và quấy khóc, lúc đó em phải dậy tiếp sữa, mà con kiểu vừa nằm vừa bú làm em cũng lo lắng con bị sặc sữa nữa, nên con bú xong em cất bình sữa đi thì mới yên tâm ngủ lại, nên thiếu ngủ trầm trọng luôn. Mà chưa hết đâu, con ngủ trễ nhưng sáng vẫn phải dậy sớm để đi học nên sáng dậy, ngủ chưa đủ giấc là mè nheo khóc lóc, cũng do thiếu ngủ nên nhìn mặt thằng con không có chút sức sống.
Em lên lớp gặp cô giáo hỏi thời gian biểu của con ở lớp thì thấy con vẫn ăn ngủ bình thường, lúc đó em không suy nghĩ đến khoảng thời gian con được rước về nhà làm gì. Cho đến một hôm, vô tình nghe má chồng em bảo là dạo này thằng Mít ngủ được lắm, có hôm đón nó đi học về một hồi là nó ngủ một lần 3 tiếng chưa dậy. Trời ơi, lúc này em mới té ngửa ra khi biết nguyên nhân thằng con em nó khó ngủ rồi. Ra là ba chồng để cho con em ngủ từ khi đón đi học về, tức từ lúc 4h chiều đến 6h tối hoặc đến 7h tối, có nghĩa là con em dậy trước khi em về có một xíu thôi nên em không hay biết gì, mà lại đúng cái giờ chạng vạng gà vô chuồng đó nên đêm nó không chịu ngủ là phải rồi, mà con ngủ như vậy là bỏ qua một cữ ăn chiều nữa, các mẹ xem có chết người không chứ. Em biết rồi thì em phải can thiệp ngay, em mới bảo là từ mai đón thằng Mít từ trường về ba má đừng cho cháu ngủ nữa nha, hoặc buồn ngủ quá thì cho ngủ nửa tiếng thôi, chứ ngủ ngày rồi ban đêm không ngủ còn hại sức khỏe hơn.
Qua ngày hôm sau, tình hình vẫn tái diễn, thằng con vẫn chơi đến hơn 11h đêm mới chịu ngủ. Sáng em xuống gặp ba má chồng hỏi thì chiều hôm qua vẫn tiếp tục cho con ngủ từ 4h – 7h, em chỉ muốn khóc ròng, em mới bảo là “ba má đừng cho cu Mít ngủ như thế nữa, con không sợ con thiếu ngủ, nhưng trẻ em mà không ngủ ngon ban đêm thì hại lắm, không phát triển chiều cao và trí não được đâu”. Má chồng em phản lại ngay: “mày hay quá, chứ thấy nó buồn ngủ phải làm sao, rồi ba mày cứ thấy nó ngủ ngon là để nó ngủ, sao nỡ đánh thức nó dậy”, em mới bảo, “đón thằng Mít về ba má kiếm cái gì cho nó chơi đi, nó mê chơi thì sẽ không ngủ, cho ăn uống đến 7h bú thêm bình sữa nữa là ngủ một mạch đến sáng, con khỏe mẹ nhàn”.
Nhưng những ngày tiếp theo vẫn chưa thể làm được, vì ông bà cưng cháu thấy cháu ngủ say không nỡ đánh thức cháu dậy, em đến là đau đầu, em phải nhờ ông chồng em hợp tác nói vào phụ, vì ba chồng em thường hay nghe theo những gì chồng em nói lắm. Một ngày đẹp trời kia, em đi làm sớm hơn nghe má chồng bảo là thằng Mít được ông Nội dắt ra sân bóng chơi từ chiều chưa về. Đợi đâu khoảng 30 phút sau, hai ông cháu từ sân bóng về, thấy thằng con có vẻ mệt và buồn ngủ, em pha cho bình sữa, tự cầm bú hết bình xong lăn quay ra ngủ một giấc đến sáng ngon lành. Qua ngày đó, ba má chồng cũng thấy được rằng chiều con trai em không ngủ thì đêm ngủ ngon hơn, sáng dậy mặt mày sáng sủa, tươi tỉnh hơn nên mới công nhận những gì em nói là đúng nên đã làm theo như vậy, nên giờ em lại quay trở lại thời kỳ sung sướng.
Em chia sẻ bài viết này, để mẹ nào có con khó ngủ đêm thì xem xem có bị giống con em nha không, biết thì tránh và cai tật ngủ chiều giờ chạng vạng ngay lập tức nha các mẹ.
Đừng để con ngủ giờ chiều chạng vạng nhen các mẹ, ảnh hưởng đến giấc ngủ đêm của con lắm đấy. Ảnh minh họa: lấy từ Internet
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1