Mình vừa nghe được một tin rất đau lòng,con của một người bạn hàng từng làm ăn với gia đình mình vừa mất 1 đứa con gái.Cô bé chỉ mới hơn 4 tuổi,bé rất ngoan hiền chứ không hiếu động hay nghịch phá như những em bé cùng lứa tuổi.Nguyên nhân qua đời của cô bé khiến mình rất phẫn nộ và đau lòng và mình mong các ông bố,bà mẹ hãy lấy chuyện này làm một bài học để nuôi dạy con mình.Chuyện như thế này:


Ba mẹ cô bé làm nghề chở cát đá thuê nên phải sống thường xuyên trên một chiếc ghe lớn.trưa hôm qua ba của bé dắt bé lên bờ chơi,mẹ bé thì ở dưới ghe nấu ăn,rồi một người đàn bà trong xóm quen với cha mẹ bé giữ bé ở lại chơi ở nhà bà ta.người cha thấy vậy nên để bé ở đấy vì chủ quan là người ta sẽ giữ con mình đàng hoàng.anh đi uống cà phê ở gần đấy.Cho đến mấy tiếng sau,mẹ bé chưa thấy 2 cha con về thì mới chạy lên trên bờ tìm thì chỉ thấy người cha,2 vợ chồng lại nhà người kia để bế con về thì mới hốt hoảng khi người đó nói là cô bé đã tự đi về nãy giờ lâu rồi.mọi người cùng nhau đi tìm quanh xóm nhưng vẫn không thấy bé đâu.cho đến chiều mà vẫn chưa tìm được bé thì ai cũng hốt hoảng và ko nghĩ là cô bé bị rớt xuống sông vì nghe người đàn bà kia bảo là bà ta chỉ cho cô bé đi lại quán nước tìm ba.rồi sau khi kiếm hết khắp xóm trên bờ không có thì ba cô bé mới nhảy ùm xuống sông mò tìm nhưng không được. đến 5 giờ chiều thì một người khác mới mò tìm thấy xác cô bé nằm ngay cây cầu bước xuống ghe.thật là đau lòng quá!


Và người hang xóm đó thật đáng trách khi không chịu dắt cô bé trả tận tay cho ba nó thì chuyện đáng tiếc nay không thể xảy ra được.mình hy vọng mọi người nên tự giữ con mình, đừng vì tin người mà gửi bé cho người quen trông hộ dù là ít phút,vì “con mình chỉ mình xót” thôi mọi người ạh!cũng mong bạn nào nhận giữ con ai thì phải có tinh thần trách nhiệm cao và tình yêu thương trẻ. Cho đến giờ mình vẫn còn bật khóc khi nghĩ đến cô bé đáng thương…