Hoặc chủ đề topic có thể là: "Làm thế nào để mẹ không nổi điên vào buổi sáng?"


Cái đấy em tự gọi là "morning madness".


Nó 3 tuổi ạ, nó có em rồi ạ. Nhà em lại không có ô sin nữa chứ.


Không thể nào gọi nó dậy nhanh, đánh răng rửa mặt, ăn sáng và thay quần áo nhanh được.


Nó cứ oằn oại, ngồi dậy vật xuống, lần chà lần chần, bảo đi ngồi bô thì đi qua cái ghế lại ngồi xuống 1 cái, qua con gấu bông lại sà vào 1 cái.


Ngọt giọng thì nó nhõng nhẽo. Nghiêm giọng thì nó lè nhè. Tìm một cái gì đó hấp dẫn thu hút nó thì nó chán rồi, kiểu như: "Con ơi ra xem có 1 đàn kiến đang bò kìa". Nó chán.


Đến lúc mà 2 chị em nó cùng ốm cùng phải uống thuốc vào buổi sáng thì mới thật bung bét. Rất nhiều lần kết thúc bằng 1 phát roi, thậm chí nhiều hơn nữa, vào mông.


Và sau đó thì mẹ lại xót con, lang thang trên mạng tìm giải pháp.


Em đoán cũng một phần vì nó thức khuya, mặc dù cho nó ngủ từ 9h nhưng cũng phải gần 11h nó mới ngủ.


Nhưng có hôm chủ nhật cho nó ngủ đến no mắt mới dậy, nó cũng lần chần như thế, lề mề chậm chạp ngứa mắt không chịu nổi. Cái chính là mẹ không có nhiều thời gian.


Phải làm sao ạ? Cho em vài chiêu nhé.