Vì từ nhỏ đến giờ e chưa bao giờ phải vào bếp nấu ăn, lúc trước ở nhà thì có mẹ với bà ngoại nấu sẵn cho ăn, khi về nhà chồng thì chuyện cơm nước cũng đã có mẹ chồng e lo.
Vì vậy cái khoản nữ công gia chánh e dở tệ, bây giờ nấu cho con chén cháo cũng chẳng biết nấu, em nấu e ăn còn thấy dở, hix, vậy mà ngày nào cũng bắt con ăn….
Bé nhà e dc 15 tháng, e bắt đầu cho bé ăn cháo từ mấy tháng nay, bé nhà e thì chịu ăn lắm, đút vào là nuốt ngay, hằng ngày sáng sớm bà nội nấu 1 nồi cháo trắng với xương heo để sẵn, sau đó em băm nhuyễn thịt và rau từng bữa, đun sôi cho chín, và cho bé ăn sau khi nguội, thịt thì có( heo, bò , gà, tôm) rau thì có: rau ngót, rau dền, rau cải, bí, cà rốt.
Thường thì e nêm bột nêm, muối, nước mắm. hix, nhưng ko hiểu sao e ăn thử thì thấy dở wa, ko bằng ở ngoài nấu, ăn nó cứ nhạt nhẽo sao đó, vì vậy nhiều khi bé chê ko ăn, cứ ọe ọe muốn ói để phản đối ko muốn ăn nữa.
Không biết mẹ nào có kinh nghiệm nấu cháo ngon làm ơn chỉ dùm e với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn các mẹ đã chia sẽ kinh nghiệm nha, nhò các mẹ mà có...
Nhưng e băn khoăn 1 điều là bé nhà e đã 16 tháng, ko biết đã...
mình thg lam như sau
- gạo xay vỡ
- đun sôi gạo và nước trên bếp ga và nêm vào...
1. Gà, thịt bò, tim-cật, tôm
Bạn rửa sạch, băm nhỏ, phi thơm hành (tỏi, tùy từng loại thịt), xào sơ, nêm mắm ngon....