Các chị có kinh nghiệm cho em hỏi chuyên này nhé. Con em được 2tháng 9ngày rồi.Em đang ở hà nội, Chủ nhật này em định cho con em về bà ngoại ở tuyên quang 1 tháng đến 25/1/2010 lại xuống hà nội để tiêm phòng cho cháu. Ông bà nội cháu thì ở yên bái,ông nội vẫn đi làm,bà nội thì đã nghỉ hưu và khi em đẻ đã phải về đay để chăm cho mẹ con em rồi.Bây giờ con đã cứng cáp hơn em muốn cho con về tuyên quang để bà nội được về yên bái nghỉ ngơi. Hnưng có 1 vấn đề là ông bà nội hcáu nhất quyết ko cho đi, ông nội dẫn ra đủ lí do nào là cháu còn bé quá não chưa bám vào đầu đi xa nó long não ra,rồi là các sụn xương nó chưa cứng nó long ra, rồi thì các bộ phận nó chưa hoàn chỉnh, tim chưa chia thành 4 ngăn,rồi là về đáy nó lạnh thay đổi không khí nó ốm......Ông cháu nói nhiều lắm.Em tức quá cũng nói lại ông bà là bao nhiêu người vẫn đi có làm sao đâu,bạn em con chúng nó đẻ xong toàn 1 tháng là đi về tuyên quang rồi có làm sao đâu.....Mà nhà em thì 4 tầng 1 tầng lửng em ở trên tầng 4 trông con cơm nước bà toàn phải bưng lên, giặt giũ bà cũng phải làm rồi bà cũng bảo bà bị đau lưng,bà mệt làm em rất là ngại. Các chị ai có kinh nghiệm cho con đi xa rồi cho em ý kiến với nhé.


Mà em nói thêm là đường về tuyên quang bây giờ rất đẹp đi êm ru.Em định đi taxi về.Rất mong chia sẻ của mọi người để quyết định xem nên như thế nào.