Em thật là mệt mỏi quá các mẹ, đêm qua em đã không thể nào ngủ được, nên sáng nay ngủ dậy là em viết những dòng này, hy vọng các mẹ có cách nào hay hay hướng dẫn em làm theo, chứ vậy riết em chết mất :(
Chuyện là em sống cùng ba má chồng nên có nhiều việc em không tự quyết định, ngay cả việc nuôi dạy con em. Những việc khác em có thể phớt lờ cho qua, nhưng ảnh hưởng đến tính mạng con em thì em không thể im được, mà em nói là thể nào em và má chồng to tiếng với nhau, rồi tình cảm bị sứt mẻ :(
Em và má chồng đã rất nhiều lần không đồng nhất trong việc chăm con em, em thì tin theo khoa học, con bị gì là vác đi bác sĩ thì em mới yên tâm, còn má chồng em đôi khi áp dụng các kinh nghiệm dân gian, mà cứ nhè lúc em không có mà làm, chứ em mà ở nhà có bị đánh mắng em cũng quyết cản.
Một lần em đi làm về, má chồng bảo là thằng Mít ở nhà cảm, ăn cháo vào bị ói nên bà đã cạo gió cho. Trời ơi, em nghe mà hoảng hồn, liền vạch áo con lên thì hỡi ôi, những lằn đỏ chi chít, em nhìn mà rớt nước mắt. Em liền bảo “Má ơi, từ giờ đừng cạo gió cho cu Mít nữa nha má, vì cạo gió cho trẻ con rất nguy hiểm, có trường hợp gây tử vong luôn đó má”, má chồng em liền bảo “Mày nói sao lạ, từ xưa giờ từ thời cha mẹ tao cứ cảm là cạo gió mà có ai chết đâu, cạo gió thì nó mới nhanh hết bệnh. Người ta chăm cháu mệt mỏi, làm cho nó bớt bệnh không cảm ơn còn về nói này kia”. Em thấy tình thế có vẻ căng thẳng, vì lo cho con nên lúc nói mặt em có nhăn nhó và có hơi lớn tiếng nên em hạ giọng xuống “Dạ, nhưng má ơi, giờ bác sĩ không ai cho cạo gió trẻ con hết, vì nó nguy hiểm thật vì có nhiều ca phải nhập viện cấp cứu, nói đâu xa quê con kìa, con đã chứng nhiều 1, 2 ca con nít hàng xóm chết vì cạo gió. Có nhà kia, cũng ở cùng bà nội bị cảm, bà không biết mang đi cạo gió bị vỡ mạch máu chết :(”. Em thấy má chồng có vẻ chấp nhận lời em nói, xong bảo “Được rồi, không muốn cạo gió thì tui không cạo nữa, làm như tui thích làm lắm vậy!”.
Những tưởng sau vụ đó là xong xuôi rồi, má chồng em đã tiếp nhận thông tin khoa học rồi. Vậy mà, tối qua đi làm về cũng nghe má chồng thông báo cu Mít ở nhà bị cảm, rồi ăn bị ói nữa, nhưng em đinh ninh là má chồng sẽ không cạo gió cho con nữa, vì cũng không thấy bà nhắc đến. Em yên tâm ăn uống, dọn rửa xong mới bế con lên phòng ngủ, lúc đặt con xuống giường, vô tình áo con bị kéo lên một chút lộ ra vài đường đậm đậm, em cũng không xác định được là gì, em liền mở đèn lên thì hỡi ôi, toàn lưng em chi chít những lằn đỏ mà còn nhiều hơn lần trước, em chết điếng cứ ngồi đó nhìn con mà nước mắt lả chả… Có mẹ sẽ bảo sao em làm lớn chuyện, nhưng không các mẹ ạ, em yêu con còn hơn mạng sống của em, em đã mang nặng đẻ đau con, em đã trải qua biết bao đau đớn để đón chào đời vì thế em không thể để tính mạng con em bị nguy hiểm. Ai đã làm mẹ sẽ hiểu cho em, bản năng của phụ nữ thôi, sẽ đau xót con, sẽ sẵn sàng xù lông lên bảo vệ con, vì thế có người bảo người phụ nữ mà không biết thương con thì đừng hòng họ yêu được người khác.
Lúc đó em mới nói với chồng là em không thể chấp nhận chuyện này diễn ra một lần nào nữa, và bảo anh xuống phòng má chồng nói rõ chuyện này. Chồng em vốn không muốn làm mích lòng mẹ mình nên không đi, bảo là em muốn thế thì em tự đi mà nói, em cảm thấy bất lực vô cùng, nhưng em vẫn can đảm đi xuống phòng má chồng.
- Má ơi, hôm nay má lại cạo gió cho cu Mít hả má, sao lần trước con bảo má đừng làm thế nữa rồi mà, con rất lo lắng…
- Mày hay hơn tao à, tao chưa thấy ai chết vì cạo gió cả. Hồi chiều cu Mít cảm nặng, ăn vào là ói, tao có cho uống thuốc mà có giảm tí nào đâu, hỏi ba mày coi, thấy thế tao phải cạo gió nên giờ mới bớt đó chứ.
- Nhưng má ơi, đây là việc làm phản khoa học và rất nguy hiểm, con chỉ tin bác sĩ thôi…
- Thôi thôi, đừng dạy khôn tui, tối ngày đem bác sĩ ra hù à, thằng chồng mày một tay tao nuôi chưa vào viện lần nào.
Thế là em đành im lặng lên lại phòng, lòng em rồi bời, đêm qua em trằn trọc mãi không ngủ được. Em search trên mạng thông tin về những nguy hiểm của việc cạo gió, định bụng sẽ cho má chồng đọc, em cũng chưa biết má chồng sẽ đón nhận như thế nào, các mẹ cùng tham khảo nha!
- Theo quan niệm dân gian, những người có triệu chứng như mệt mỏi, sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn, nhức mỏi chân tay, đau bụng… được coi là bị trúng gió (gió độc). Do đó, mục đích cạo gió là nhằm làm cho gió độc thoát ra khỏi cơ thể.
- Các vị trí thường được cạo gió là lưng, bụng, cánh tay, cẳng tay, ngực, gáy. Ngoài ra, người ta còn 'giật gió' ở những nơi không cạo gió được như trán, cổ.
- Sau khi cạo gió, nhiều người thường cảm thấy nhẹ nhõm hơn, các triệu chứng mệt mỏi cũng giảm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người bệnh sau khi cạo gió bị liệt, méo miệng hoặc tử vong.
Một số trường hợp tuyệt đối không cạo gió:
- Người bị cảm phong nhiệt
Những trường hợp bị cảm phong nhiệt thì tuyệt đối không cạo gió, đánh cảm mà phải điều trị bằng thuốc. Cảm phong nhiệt tức là nhiệt đã đi vào máu. Cơ thể vốn đã nóng lại cạo gió nên càng làm cơ thể nóng hơn. Người bị cảm phong nhiệt ra mồ hôi cũng không thể đánh gió… Người bị sốt phong nhiệt cạo gió rất dễ dẫn đến những biến chứng như méo mồm, xuất huyết não, liệt nửa người, đột quỵ do huyết áp tăng, tử vong.
- Người mắc bệnh Hemophylie (bệnh máu không đông)
Do cạo gió làm vỡ các mao mạch dưới da nên rất nguy hiểm đối với những người bị mắc bệnh Hemophylie (bệnh máu không đông).
- Người bị sốt không rõ nguyên nhân
Không được cạo gió cho những người đang bị sốt mà chưa xác định chính xác được nguyên nhân. Việc này có thể làm tình trạng xuất huyết trở nên trầm trọng hơn, đồng thời khiến bác sĩ không thể xác định được vùng nào xuất huyết do bệnh, vùng nào xuất huyết do cạo gió để điều trị.
- Trẻ em
Các bậc phụ huynh không nên áp dụng bất kì hình thức cạo gió nào với trẻ em. Da của trẻ rất non và mỏng nên rất dễ bị hỏng, khí huyết của bé cũng rất yếu nên sẽ không chịu được nhiệt độ cao khi cạo gió.
Ngoài ra, cạo gió còn gây đau đớn và có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu em bé đó bị rối loạn đông máu hoặc bị sốt xuất huyết.
- Người bị bệnh tim
- Người bị bệnh cao huyết áp
Cạo gió, đánh cảm không được áp dụng cho bệnh nhân bị tăng huyết áp vì nó có thể gây giãn mạch và làm nặng thêm tình trạng thiếu máu não. Hậu quả là làm người bệnh bị méo miệng, mắt không khép.
Người bị bệnh cao huyết áp cần nằm im nghỉ ngơi, không để bệnh nhân nói nhiều. Sau đó cho uống thuốc hạ huyết áp. Tránh hoàn toàn việc cạo gió, đánh gió.
- Phụ nữ có thai
- Người có vết thương ngoài da hoặc mắc bệnh da liễu
- Người bị đau vai gáy
Đó, các mẹ thấy nguy hiểm ghê chưa, bảo sao em không lo lắng sao được :( Mẹ nào có cách nào hay ho khiến má chồng “tâm phục khẩu phục” thì chỉ em với ạ, em đội ơn :)
