Các mẹ có biết vụ bé M.P. (5 tuổi) ở Hà Nội mắc chứng cắn móng tay chưa ạ? Thực ra vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều.


Sự việc bắt đầu từ hôm sinh nhật 3 tuổi của bé. Vì con rất thân thiết với mọi người trong công ty nên chị Đ.T.N. (mẹ bé P.) mới tổ chức thổi nến cho con tại cơ quan. Đến lúc mọi người chuẩn bị hát Happy birthday thì bé P. hoảng sợ, chạy trốn và chui vào góc bàn khóc lóc. Đây là điều không bình thường chút nào vì vốn dĩ con là đứa trẻ rất tinh nghịch và kháu khỉnh. Từ hôm ấy, chị N. đã thấy có gì đó rất lạ ở con mình nhưng chưa biết đó là gì vì bé vẫn vui vẻ và chơi chung với nhiều bạn khác. Nhưng càng ngày thái độ của bé P. càng trở nên kỳ quặc. Chị N. kể “Con như biến thành một con người khác vậy. Khi các bạn và em càng kêu, càng khóc thì con càng đánh hăng”. Ở trường, lúc bạn bè sinh hoạt tập thể thì con lại chui vào một góc ngồi một mình. Và cứ lúc nào chị P. muốn cắt móng tay con cũng thấy móng cụt ngủn. Cho đến một hôm, khi kiểm tra lại móng tay con thì chị N. bắt đầu lo sợ thật sự khi bé cắn nát tất cả 10 đầu ngón tay của mình một cách nham nhở đến mức rướm máu mà không hề kêu than một tiếng đau đớn.



Quá lo lắng, chị đưa con đi bác sĩ khám thì mới biết con mình đã mắc bệnh tự kỷ, một trong những căn bệnh nan y mà thế giới đang đau đầu trong việc tìm cách chữa trị cho các bé.


Nhớ lại quãng thời gian vừa qua để kịp hiểu mọi chuyện, chị N. đã như chết sững khi biết chính mình và chồng là “thủ phạm” biến con từ đứa trẻ tinh nghịch thành ra một đứa trẻ tự kỷ như thế nào. Chị kể những lúc con hay đánh bạn, chị thường quát mắng con. Con làm sai, chị cũng hay la mắng. Để chuẩn bị cho con vào lớp 1, chị cũng đã mời giáo viên về kèm cho con tại nhà. Và khi con học hành kém, chậm tiếp thu, chị đã nhiều lần quát mắng và đánh cháu. Vợ chồng chị kinh doanh bận bịu, không có nhiều thời gian, nhưng bé P. lại rất ề à, chậm chạp cả trong chuyện sinh hoạt như vệ sinh, đánh răng, rửa mặt… Vì vậy, lúc nào chồng chị cũng kè kè theo con một cái roi để hối thúc… Tất cả vô hình trung đã dồn một áp lực rất lớn đe dọa đến tâm lý của bé P., khiến bé chuyển biến tâm lý theo chiều hướng xấu, hoảng loạn, lo sợ và dần thu mình hoặc trở nên hung bạo.



Hay được sự thật thì cũng là lúc bé P. đã mang bệnh trong người. Vợ chồng anh chị N. dù ân hận tột cùng, khóc cạn nước mắt cũng không thể thay đổi được sự thật ngoài nỗ lực chạy chữa để cứu con, đưa con trở về lại với cuộc sống bình thường.


Đó, các mẹ thấy đó! Ai cũng nghĩ mình đi làm nuôi con, nghiêm khắc dùng đòn roi với con để dạy con nên người nhưng kết quả là gì? Con từ một đứa trẻ linh hoạt, kháu khỉnh và thông minh lại bắt đầu có những dấu hiệu rất điển hình của những cơn căng thẳng thần kinh tột độ. Và sự việc càng lúc càng không thể cứu vãn được nữa khi bố mẹ lại không hề nghi ngờ dấu hiệu của con vào giai đoạn sớm dù có những tín hiệu rất đặc trưng.


Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, cắn móng tay với thái độ tiêu cực và diễn ra thường xuyên sẽ ảnh hưởng nặng nề tới thần kinh và sự phát triển não bộ của trẻ. Lý do là vì cắn móng tay chính là triệu chứng điển hình của stress và là một trong những rối loạn kiểm soát xung đột thường gặp ở các bé trai, độ tuổi từ 5 - 10. Tuy nhiên, điều rất nguy hiểm là nhiều bố mẹ không hề biết đến dấu hiệu ban đầu này mà chỉ nghĩ đó là một thói quen thông thường. Trong khi, các bé lại không thể biết vì sao mình lại cắn móng tay và khó có thể từ bỏ được thói quen xấu đó.



Chính vì vậy, câu chuyện này một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo các bố mẹ về mức độ và cách quan tâm của mình đến con cái. Đôi khi chúng ta nghĩ đã cho con cái rất nhiều thứ từ sức lao động miệt mài ngày đêm của mình mà không hề nghĩ rằng thứ các bé cần nhất vẫn là sự quan tâm và yêu thương của bố mẹ. Bạo lực ngôn ngữ không mang lại được gì và đòn roi lại càng không.


Các nhà nghiên cứu cho biết nếu bị đòn thường xuyên, não của trẻ sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu. Cụ thể:


Những đứa trẻ bị đánh đòn thường xuyên sẽ có ít chất xám hơn ở một số khu vực nhất định ở vỏ não. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến chỉ số IQ của trẻ, cũng như khả năng đưa ra quyết định và xử lý thông tin. Đó là lý do tại sao trẻ càng bị đánh thì càng đần ra.


Những người trưởng thành bị đánh đòn lúc còn nhỏ thường ít có khả năng tốt nghiệp đại học và thành công trong sự nghiệp hơn những người không bị đánh đòn. Do đó, không có chuyện vận mệnh quyết định tương lai mà hoàn toàn là do cách giáo dục của bố mẹ thôi!




Xem thêm bài viết liên quan tại đây:


Con nghe gì cũng trơ trơ như đá, nói gì cũng không hiểu là do vật bất ly thân 99% bố mẹ đều cắm trong nhà


Thấy trẻ có không biết làm điều này, bố mẹ đưa con đi khám ngay, nguy cơ tự kỷ rất lớn


Có mất thêm 3 triệu đi đẻ mẹ cũng bằng mọi giá lấy 2 giọt máu gót chân bé sơ sinh, cứu cả đời con hơn cả núi vàng chồng chất


Xem thêm clip: