Chào các mẹ,


Đúng là đêm nay em thao thức không ngủ được vì con, nằm suy nghĩ mãi và quyết định lên đây nhờ sự chỉ bảo của các mẹ thông thái. Mong các mẹ dành cho 2 mẹ con nhà em những kinh nghiệm quý về dạy con nhé! Em xin cảm ơn các mẹ nhiều...


Chuyện nhà em là con gái đã được 5 tuổi rồi, rất lười ăn, bé cao 1,07m và nặng 17kg, thiếu cả chiều cao và cân nặng. Em đã đưa bé đi khám và uống thuốc theo bác sỹ Hải trưởng khoa ở Viện dinh dưỡng trong 2 tháng mà không ăn thua, bé chỉ ăn khá hơn 1 chút nhưng khi ngừng thuốc thì lại còn lười ăn hơn nhiều. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là con không bao giờ tự ăn bất cứ 1 thứ gì, tất cả thức ăn phải do mẹ bón, nếu mẹ không cho ăn thì con không bao giờ ăn đến miếng thứ 2, bé chỉ thích ăn duy nhất là bim bim thôi các mẹ ạ. Đã có vài lần em thử cho bé nhịn đói trong cả 1 ngày rồi mới mang thức ăn đến để con tự ăn nhưng con vẫn thế, chỉ được 2,3 miếng đầu sau đó lại rất thờ ơ không ăn tiếp. Con học ở trên lớp thì cô giáo nói hầu như tất cả các bữa trưa con đều bỏ, nếu cô cho ăn thì con sẽ ăn được vài thìa còn không thì hầu như con nhịn đói tới lúc về nhà.


Em thật sự không biết làm thế nào với con để con có thể ăn tốt hơn, tư lập hơn để mẹ đỡ phải lo lắng. Nhìn những đứa nhỏ khác khỏa mạnh, bụ bẫm và các con tự lập mà em thèm lắm...Huhu..Các mẹ nói xem em nên làm thế nào bây giờ ạ?