Hôm qua mình phát hiện trên đầu bé Thương nhà mình có rất nhiều con nhỏ như con chấy nhưng không phải chấy, màu xám, có nhiều chân, bám chặt vào da đầu bé và hút máu. Ngòai ra còn có trứng giống như trứng của chấy. Ban đầu mình cứ nghĩ là bé bị cứt trâu nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra không phải. Tối hôm qua, khi bé đã ngủ, mình thức tới 3h sáng để lấy nhíp bắt những con vật khủng khiếp ấy ra khỏi đầu bé. Vì chúng bám chắc quá nên da đầu bé đỏ hết cả lên. Mình chắc là vẫn còn vì những con này có thể di chuyển lung tung xuống cả lông mày. Mình vệ sinh cho bé rất kỹ, bé lại chưa đi nhà trẻ thế thì không biết vì lý do gì? Chắc là bé ngứa lắm vì mình thấy bé vò đầu gãi rất khổ sở.Mình lo buồn quá không biết làm cách nào đây. Các mẹ ơi cứu bé Thương nhà mình với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hình như em đã thấy con này rồi. Năm ngoái khi nhờ một người bạn mua hộ chiếu trúc từ Lạng Sơn về, bà nhà...
Trong khi đó ở nhà mang hết chăn màn, ga, gối ra giặt sạch rồi đun...