Chào cả nhà,


Con em vừa tròn 2 tuổi, nhưng sinh nhật năm nay buồn thiu vì bị ốm liên tục. Em buồn và thương con vô cùng.


Bắt đầu từ sau tết, thời gian chuyển mùa vừa rồi, cháu ốm liên tục. Thời gian giữa các đợt ốm càng ngày càng rút ngắn.Đầu tiên, cách 20ngày ốm, rồi cách 15ngày...huhu đến vừa rồi là 7 và mấy hôm nay là 5ngày.


Cháu cứ sốt(rất cao), ho ít, họng đỏ (nhưng không đến nỗi nào), chảy mũi liên tục...đấy là các triệu chứng cơ bản. (đi khám bác sĩ hay nói sốt virus) nhưng tóm lại là bị đi bị lại. Cháu ốm nhưng vẫn chịu chơi, ăn được nhưng ko hấp thụ được.


Lúc trước em nghĩ ốm do chuyển mùa và vừa đi học.Vậy mà bây giờ, vào mùa rồi, đi học được 3tháng rồi mà vẫn ốm. Em phải làm sao bây giờ?


Em đau lòng lắm nhìn con còm nhom, người bé tí mà sốt cao thế!