Vấn đề trẻ bị xâm hại tình dục một cách hiển nhiên, mà đôi khi trẻ không hề nhận ra là mình đã bị xâm hại, cũng do phần nào do chính tội lỗi của bố mẹ gây nên.



Người Việt hay sờ nắn, hôn hít lên bộ phận sinh dục của trẻ, xem như là một cách bày tỏ yêu thương vốn được xem là điều cấm kỵ ở những nước tiên tiến. Nhiều người còn nói đùa rằng, người Việt đi ra nước ngoài thấy những bé trai, bé gái xinh xắn không biết nét văn hóa của người ta, mà xáp xáp vô sờ mó, nựng nịu có ngày vào tù như chơi, vì nước người ta cấm đấy, đó có thể được xem là một biểu hiện của quấy rối tình dục.



Mình cũng có con trai, mỗi khi tắm hay thay đồ cho thằng bé, nhìn thấy bộ phận sinh dục bé bé xinh xinh cũng muốn hôn hít lắm nhưng mình đều kìm chế lại, vì mình hiểu nếu làm thế từ nhỏ sẽ thiết lập cho con cái tư tưởng chỗ đó bất kì ai cũng có thể chạm vào, và con sẽ không có ý thức bảo vệ “vùng riêng tư” ngay từ nhỏ. Nhưng mình quan sát thấy người lớn trong gia đình như ông bà hai bên nội ngoại, hay cô, dì, chú, bác không hề có ý thức về việc đó, ông ngoại cứ hay dùng tay sờ nắn bộ phận sinh dục con trai mình và nói “Cu Mít cho ông ngoại cắt cục cu ngâm rượu nha!”, mặc dù câu nói rất bình thường và chứa đựng tình yêu thương của ông dành cho cháu, nhưng mình tỏ ý không tán thành và có nhắc ông đừng có sờ chỗ ấy của cháu nữa, nhưng ông cứ phớt lờ và còn tỏ ý giận nữa :(



Nhiều người lớn còn vừa sờ vào bộ phận sinh dục vừa hỏi “Cu đái này của ai”, thằng con mình trả lời “của ông/bà/..” thì rất khoái chí, cười váng lên ấy, mình không thích một tẹo nào.



Rồi mới đây, hình ảnh một bà mẹ xi con vào thùng rác ở sân bay, nhận được nhiều lời chỉ trích nặng nề. Với trường hợp này thì mình không thể nào bênh vực bà mẹ này được, dù với lí do gì đi nữa, vì đây là nơi công cộng, làm như thế sẽ thật kém văn minh và không có ý thức giữ vệ sinh chung, vả lại sân bay là nơi nhiều du khách nước ngoài, và vô tình chúng ta sẽ bị đánh giá. Xin nhắc lại là sân bay bố trí rất nhiều nhà vệ sinh, nên chuyện cho con tè như vậy là không thể chấp nhận được.




Người mẹ trẻ cho con xả "xú uế" ở hành lang nhà ga sân bay gây chú ý (Ảnh: Beat)



Còn như ông chồng mình, cũng như rất nhiều đàn ông Việt khác, “đái đường” vô tội vạ luôn ấy. Mình cũng nhắc nhiều lần rằng làm như thế là không đẹp một chút nào, nhiều lần đi cùng xe máy, ông chồng dừng vào tè vào bụi cây, mình thì ngồi trên xe cách đấy một khoảng để chờ, nhiều khi người qua đường nhìn vào mà mình cảm thấy mắc cỡ luôn ấy. Nhưng mình cũng không biết làm sao, khi đi đường dài, vào ban đêm mà mắc tè thì không tìm được chỗ nào tử tế để đi giải quyết cả, nên đôi khi cũng thấy thông cảm cho ông chồng, vẫn hơn khối ông khác cứ bạ đây tè đó không hề che chắn lại. Cũng vì thế mà nhiều ông bố bà mẹ khác, cũng với suy nghĩ là trẻ con mắc quá thì biết làm sao, với điều kiện ở Việt Nam thì coi như tạm chấp nhận nhưng mình không đồng ý kiểu “phơi ra” ngay giữa đường như vậy, ít ra các mẹ cũng phải quay vào trong, che chắn lại cho đẹp mắt. Nếu đi đường trong khu dân cư đông đúc, các mẹ có thể ghé vào một quán nước, vừa uống nước nghỉ ngơi vừa đi nhờ nhà vệ sinh, mình toàn làm như vậy, chỉ có đi đường dài vào ban đêm, bí quá mới cho con tè đường.




Những hình ảnh này không hiếm gặp trên đường phố Việt Nam (Ảnh: Phạm Thành Long).



Mình nghĩ bài học đầu tiên về “vùng riêng tư” phải dạy con ngay từ việc tiểu tiện từ nhỏ. Mình từng đọc được một bài viết của một chuyên gia giáo dục rằng, việc dạy cho trẻ về không gian riêng tư từ sớm, chính là một việc quan trọng giúp con tránh được nguy cơ bị xâm hại tình dục sau này.



Có rất nhiều “không gian riêng tư” cha mẹ phải dạy cho con, nhưng không gian riêng tư quan trọng nhất đó chính là “đi vệ sinh đúng chỗ”. Và một trong những cách đầu tiên cha mẹ có thể làm, đó là đừng bao giờ bắt con phải tè đường, mình nghĩ việc này không quá khó đối với cha mẹ khi dạy dỗ một đứa trẻ. Việc tè đường này, trẻ sẽ học từ người lớn và sẽ không thể bỏ khi lớn lên khi nó đã trở thành thói quen, nó còn tạo nên một suy nghĩ rất nguy hiểm cho trẻ sau này, bé sẽ không hiểu thế nào là “vùng riêng tư” để thực hiện những việc riêng tư và tế nhị, vì thế, nguy cơ bé bị lạm dụng, bị xâm hại là cũng cao hơn rất nhiều so với các bé được dạy dỗ kĩ càng về điều này.



Với thái độ dạy con một cách dễ dãi, không dạy con những bài học đầu tiên về “vùng riêng tư” ngay từ nhỏ, sẽ mang lại nhiều hậu quả về sau này cho con, mà chính bố mẹ vẫn đang vô tư làm hằng ngày cho con mình.