Có nên nói cho bé biết ông già Noel là không có thật
Chào mọi người,
Mình đang phân vân quá! Không biết có nên nói cho bé của mình biết là chẳng có ông già Noel nào chui từ ống khói để tặng quà cho bé không? Phần thì mình muốn cho bé biết sự thật vì không muốn sau này khi bé lớn lên sẽ nghĩ là người lớn chúng mình đã nói dối, tự mình mua quà nhưng lại nói là của ông già Noel tặng cho những bé ngoan hiền. Phần thì mình lại không muốn đập tan sự háo hức chờ đợi của bé. Bạn cũng biết đấy, trẻ con mà! Mong muốn điều gì là cứ chăm chăm vào việc ấy mà thôi. Bé của mình đã viết thư cho ông già Noel xin qua cả tuần rồi và còn dặn mình là chuẩn bị cho bé một chiếc vớ mới hoặc vớ đã giặt sạch (vớ dơ thì ông già Noel sẽ không thèm cho quà) và phải thật rộng để đựng được quà to.
Các bạn góp ý cho mình với, mình có nên nói thật không? Nếu không nói thì sau này khi bé hiểu về ông già Noel thì mình nên giải thích như thế nào?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Editorial Page, New York Sun,...
Chả hiểu sao Vika nhà em...
Vào năm 1897, một bé gái ở New York tên là Virginia O'Hanlon đã viết thư cho tờ New York Sun để hỏi về...
Theo em thì lúc đó nói...
Một ông già to cao, vận bộ cánh đỏ chót, luôn mỉm cười và mang quà tới cho tất cả...
Mình đọc được chủ đề này hơi muộn nên giờ Lễ Giáng sinh cũng đã đi qua rồi. Tuy nhiên, nhân đây mình cũng xin phát biểu chút...