Các mẹ ơi, hix hix cho mình hỏi không biết có mẹ nào gặp tình trạng như mình không? Con mình hồi 6 tháng đã gửi nhà trẻ, cô giáo cho bú/ăn rất được, một lần 180ml-->210ml bú 1 hơi hết sạch (mình đã từng chứng kiến), cho dù là đổi từ bình cổ tiêu chuẩn sang bình cổ rộng đều được, sữa nào cũng chơi. Còn ở nhà, lúc mới gửi trẻ thì đúng là bú có ngoan hơn, 1 lần được 150ml. Đến dạo sau này lúc cô nàng hết RLTH, mình đổi sữa, đổi bình thì bắt đầu õng ẹo. Mới đầu mình đoán là đổi bình bé không chịu, đến hỏi cô (mình đưa bình mới cho cô) thì cô bảo bé bú bình thướng, bú ngoan. Đoán là do sữa thì cũng không, cô vẫn cho bú tốt dù là sữa mới, sữa cũ:Surprise:Chả hiểu ra sao nữa :Crying: Giờ mẹ cho bú càng ngày càng tệ, bú được vài chục ml là lật rồi. Mà con mình ngộ lắm, bú được chút xíu là lật, không chịu nằm để bú đâu, nhiều khi nó buồn ngủ đòi bú mà nó cứ ngồi hoài mình đâu có cho bú được, điên lắm. Có mẹ nào gặp tình trạng như mình không và cách giải quyết như thế nào? Các mẹ cho mình ý kiến với. Cám ơn các mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1