Các mẹ ơi, mấy hnay HN rét nhỉ, tớ đang định đi mua thêm chăn cho bé. Mấy hôm nay rét tớ mặc đồ body bông cho bé, rồi gập 4 lần cái chăn hè Everon đắp cho con nhưng hình như con vẫn lạnh nên ngủ đêm hay lục đục, tối qua đi ngủ mẹ trùm, đắp cho thêm cả lớp chăn dầy của bố mẹ nữa thì bé có vẻ ấm nên ngủ yên hơn. Nhưng đắp như thế có vẻ k okies lắm vì tớ sợ nhỡ đâu lúc con đạp ra thì lại lạnh, mà nhỡ đâu trùm vào mặt con thì chết! Tớ thấy mọi người cũng quảng cáo về túi ngủ lắm...Tớ đang cân nhắc về việc mua túi ngủ hay mua chăn đông ấm cho con. Các mẹ tư vấn cho tớ với. Ah với cả một vụ nữa, con tớ nghiện ôm ti mẹ ngủ. Bé mới 3.5 tháng nhưng đêm trước khi ngủ kiểu j cũng phải mút múi vài cái rồi ôm chặt ti ngủ ngon lành, mẹ mà nằm lùi lùi ra một chút là bé tỉnh, khóc luôn...huhu, có hôm 3h mẹ mới lừa để nằm ra ngủ yên một chút. Các mẹ có cách nào giúp tớ để tớ "cai" việc ôm ti mẹ ngủ chứ k thế này mệt wá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Loại đó là hàng của Pháp dùng rất ấm cho bé.
Nhà mình cả hai bé đều dùng, bây giờ...