Các mẹ ơi giúp em với ạ: Bé nhà em 14,5 tháng rồi mà chưa biết đi...hic
Chào các mẹ,
Tiểu Bảo nhà em 14,5 tháng - gần 14kg, cao gần 90cm, trộm vía con, kháu khỉnh, nhanh nhẹn, nghịch lắm ạ, mỗi tội là ko chịu đứng lên đi thôi ạ.
Thực ra là ko phải con ko biết đi. Hồi con đc 12 tháng, đã chập chững đi vài bước, có lúc đi được khoảng 5m để ra với mẹ. Nhưng mà từ lúc 13 tháng, em cho con đi nhà trẻ thì về nhà ko thấy cháu đi nữa, rất lười đứng lên đi. Hôm trước mua cho cái xe tập đi 3 con chim thì cũng ẩn đi ra trò, nhưng cũng chỉ đc vài lần rồi chán. Bây giờ cứ dắt tay cháu đi thì chỉ đc 1 lúc là lại ngồi ịch mông xuống ko chịu đi nữa. Chuyển sang trường mầm non mới này các cô còn thỉnh thoảng dắt cho tập đi nhưng mà con cũng lười đi lắm. Thầy Hiệu trưởng thì bảo là cân nặng của con quá tải so với hệ xương nên chân con yếu, lười đi. Nhưng mình thấy con mình đâu có bụ wa, nếu đẩy xe tập đi thì con có thể đi rất lâu.
Có mẹ nào có con chậm biết đi như con em ko ạ? Liệu em có phải cho con đi khám dinh dưỡng ko nhỉ? Em lo quá! Các mẹ giúp em với ah.