Con em chỉ mới đi học 1 tháng thôi, nên em còn ít kinh nghiệm lắm. Bình thường trời nắng ráo không sao, em đèo con đằng sau và dùng cái dây đai lưng. Mấy hôm nay Hà Nội mưa, thế là em khoác cái áo mưa loại to và trùm cả con em đằng sau luôn. Nhưng con em nó lại nhất quyết không chịu chui vào trong áo mưa, chắc tại bé sợ vì tối om om, bé chẳng nhìn thấy gì cả, thế là cữ một mực chui ra ngoài, mặc kệ mẹ từ dỗ dành chuyển sang dọa dẫm, hic. Cũng may lúc đi trời chỉ mưa bay bay thôi, không thì ướt sạch cả mẹ cả con.
Vậy, các mẹ cho con đi học trời mưa như thế nào mà cả mẹ cả con đều khô ráo ấm áp ạ? Các mẹ đừng xui em mua ô tô nhé, vì nhà em không đủ xiền đâu ạ.