Không biết các mẹ thế nào, chứ em thì khổ sở mỗi khi gội đầu cho bé nhà em. Thú thật bé rất thích nước. Cứ nhìn thấy nước là vồ vào. Nhiều khi đang tắm mà bế bé ra khỏi chậu nước thì như đánh vật, khóc lóc vì không được ở trong chậu nữa.
Nhưng khổ nhất là khi gội đầu cho bé. Em dùng cách các cụ vẫn hay gội cho trẻ là bế bé nằm trên đùi, chứ không như cách ở các quảng cáo sữa tắm trẻ em là cứ xoa dầu gội baby lên đầu bé và dội nước thả phanh. Mỗi khi gội đầu cho 'con mẹt' nhà em là bé cứ vùng vằng không chịu để mẹ gội. Dùng mọi cách nựng, hát... cũng ko ăn thua. Nên nhiều khi chỉ gội được tí tẹo cho hết xà phòng là đành để bé ngồi vào trong chậu tắm.
Các mẹ có bí kíp gì không? Chỉ em với. Thanks các mẹ nhiều nha