Con trai em >12 tháng, trộm vía thể lực tốt, nặng 12 kg và dài 79cm. Bé thuộc dạng lười ăn nên mẹ phải ép.
Mỗi ngày bé ăn 6 bữa : 3 bột/cháo vỡ và 3 sữa, mỗi bữa khoảng 200ml. Tuy nhiên ăn bột thì khá vất vả, bé không tự há mồm ra để mẹ xúc bao giờ mà toàn phải xem quảng cáo, mẹ ôm bé ngồi trong lòng giữ chặt tay (cho khỏi quệt tay lên chùi mồm), lừa lừa để "tống" thìa vào mồm bé. Mỗi bữa ăn phải nghỉ giải lao 1-3 lần nên thường một bữa bột kéo dài 30-45 phút.
Tự nhiên tròn 1 tuổi bé lười ăn hẳn đi, ăn bột thì quẫy khóc còn ăn sữa thì toàn bỏ thừa 30-50ml, mẹ lại đè ra xúc thìa mới hết. Em đã bỏ bớt 2 bữa cho bé (1 sữa, 1 bột) để hy vọng bé đói, sẽ thèm ăn hơn nhưng tình hình ko cải thiện. Thậm chí khoảng cách giữa 2 bữa bột là 6 tiếng (ăn từ 12h30 trưa tới 6h30 tối mới ăn tiếp) thế mà bé nhìn thấy bát bột đã oẹ chảy nước mắt và thật vất vả để cho bé ăn.
Em đang tính bỏ tiếp bữa cho mẹ nhưng phân vân quá vì bỏ thì sợ nó gầy còm nhưng ép nó ăn thì khổ mẹ, khổ con. Mẹ nào có thể chia sẻ cho em chút kinh nghiệm nuôi con lười ăn với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1