Bé gần 1 tháng tuổi đêm ngủ cứ ọ ẹ và vặn vẹo người
Ku tí nhà mình được gần 1 tháng tuổi. Bình thường bé ngủ rất hay giật mình cả ban ngày lẫn ban đêm mặc dù phòng yên tĩnh làm mẹ cứ phải canh chừng để vỗ về thường xuyên nên mấy bữa nay mình mới nghĩ ra cách khi bé ngủ lấy tã chéo quấn tay bé lại để bé có thể ngủ ngon. Làm như vậy có nên không các mẹ hay cứ để bé ngủ với tay chân tự do?
Thêm 1 điều nữa. Bình thường ban ngày bé ngủ thì không sao, nhưng đêm đến, bé chỉ ngủ yêu được tới khoảng 2h sáng là bắt đầu ọ ẹ và vặn vẹo người. Mình sợ bé đói nên có cho bé ti nhưng bé ti rất ít hoặc không ti, ngủ tiếp, 1 lúc sau lại tiếp tục ọ ẹ và vặn vẹo cho tới sáng. Mình vì thế cũng mất ngủ với con luôn. Có mẹ nào biết vì sao con lại như vậy không chỉ mình với chứ con cứ thế thì mẹ cũng khỏi ngủ luôn hic hic. Cám ơn các mẹ nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhung lai rên to ca nha nghe to.lam.
Den noi khang cô luon
Phai lam sao m.oi
Bạn cứ bình tĩnh và yên tâm nha,...
Hic mình cũng xin chung cảnh ngộ, bé nhà mình dc 2,5 tháng ròo, ngủ thẳng giấc thì k...