Các mẹ ơi, giúp mình với, đêm hôm qua bé trai của mình nay được 19 tháng tự nhiên dậy gào khóc, lăn lộn thảm thiết. Dỗ cách nào cũng không được, cứ lăn lộn rồi gào khóc. Không phải bé đói vì trước khi đi ngủ đã uống sữa rồi. Hay tại bé nóng quá bé khó chịu. Mình bật máy lạnh 27 độ, và đắp mềm, đi vớ cho bé, và yếm cổ vì mình sợ bé lạnh.Mãi 15 phút sau cả ông bà, bố mẹ dỗ dành đủ kiểu mới nín. Mà lúc đầu dỗ dành bé cứ gào khóc lăn lộn chẳng biết gì hết.( Bà nội thì nói là lúc đó con phải đốt giấy khấn vái là cầu xin hãy thương lấy con tôi, cái tốt thì ở lại, cái xấu thì đi đi, đừng có phá con tôi, bà mê tín mình nghe mình cũng chẳng nói gì) Bé nhà mình cách đây 3 tháng bị sốt cao co giật 2 lần, nên mỗi lần bé bị gì là mình sợ lắm, các mẹ có biết trường hợp này không giúp mình với.