Tớ chán quá các mẹ ơi. Cu nhà tớ lười uống sữa lắm, đổ thìa toàn gạt ra hoặc phun phì phì, chỉ thích mỗi ti mẹ. Thế mà hai tuần nay cứ nhét ti vào là cu cậu nghiến, kể cả lúc đang ngủ đói bụng dậy tìm ti. Tớ đau quá phát đít cho mấy lần rồi. Ti ti mẹ bây giờ đầy thương tích, chẳng dám cho con bú nữa. Mẹ thì căng sữa, con lại them ti mà ko dám cho con ti. Các mẹ có cách nào để bảo vệ được ti ti mà con vẫn được bú mẹ ko? Chứ con còn bé lắm, mới 9 tháng thôi, chưa giáo dục được. Thương con lắm, sắp còi rồi mà thỉnh thoảng lại còn bị mẹ phát cho rõ đau. Hic…