Chào các mẹ, bé nhà em đến hôm nay được 3 tháng 12 ngày nhưng đã thích xem tivi từ hồi được gần 2 tháng, và đến bây giờ thì phải nói là bé nghiện xem tv. Bà nội bế bé ngồi bàn uông nước đã cố ý xoay bé ra hướng khác vậy mà bé vẫn cố xoay đầu liếc mắt về phía tv để xem, thậm chí là xem tv phản chiếu trên gạch lát tường :( Bé đang xem tv mà mẹ đến đứng cạnh bé cũng phớt lờ, còn nếu đứng chắn trước mặt cản tầm nhìn thì bé sẽ nghiêng bên nọ nghiêng bên kia để tìm tv :( Bình thường lúc ko có tv thì chân tay bé hoạt động liên tục, nựng một tí là cười tít mắt . Thậm chí chả cần nựng, chỉ cần nhìn bé cười là bé cũng cười theo . Thế mà chỉ cần có tv trước mặt là bé kệ hết, phải vỗ tay nói to chọc cười bé mới lôi bé ra khỏi tv được :( Kô biết có bé nào như bé nhà em kô? Bé nhà em như thế có bình thường kô ? Bây giờ ông bà nội bé khi cho bé uống vitamin bổ sung mà bé khó chịu là lại cho bé xem tv để bé uống cho nhanh, em sợ cứ như thế sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bé :( Các mẹ tư vấn cho em xem có cách nào để bé bớt yêu tv kô ?