Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Be nha minh 10th 2tuan moi moc nay. ma moc lien luon 4 cai day. me no yen tam nha.
Trước đây mình thật sự không để ý chuyện vệ sinh miệng cho bé lắm 🥲 Vì lúc đó bé còn nhỏ, răng mới mọc lác đác vài cái nên mình cứ nghĩ chắc chỉ cần lau miệng sơ sơ là được. Với lại mỗi lần đưa tay và...
Nghé vốn thích ăn bánh kẹo, nên mẹ thường hạn chế vì sợ sâu răng.
Một hôm, ông ngoại qua chơi, mang cho Nghé một viên kẹo sữa bò mềm dẻo thơm ngon 🍬
Nghé nhìn mẹ hỏi: Mẹ ơi, con ăn được không?
Mẹ trả lời...
Ngày bé bắt đầu nhú chiếc răng đầu tiên mình vừa vui vừa hơi hoang mang. Vui vì con đang lớn từng ngày, nhưng cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện chăm sóc răng miệng cho con như thế nào.
Trước đó mình cũng có...
Em từng rơi đúng vào trường hợp này luôn. Hồi đó cứ thấy má con đỏ là em bôi thêm kem, nghĩ rằng chắc da còn thiếu ẩm. Nhưng càng bôi em lại càng thấy da không cải thiện nhiều như mong đợi. Có hôm nhì...
Làm mẹ rồi mình mới biết, chăm sóc răng miệng cho con không chỉ là đánh răng khi bé lớn. Có những sai lầm rất nhỏ nhưng nếu lặp lại mỗi ngày lại dễ ảnh hưởng đến sức khỏe khoang miệng của bé. Mình cũn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Xì pam cái, bé Nhím sinh cùng ngày với Na...