Bàn về vụ "1 bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc xin"
Hai các mẹ,
Chuyện là e thấy hơi hoảng sợ khi nghe vụ 1 bé bị tử vong sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1. Hú hồn. Con e 13 tháng rồi và tiêm vắc xin đó cách đây khá lâu. Giờ e vẫn cho bé tiêm các mũi khác. Tuần sau đến lịch tiêm mũi thủy đậu rồi mà e vẫn thấy lo lo thế nào ý. Cứ bị cái vụ kia ám ảnh. Biết là vẫn nên tiêm nhưng sao e thấy lo.
con em mới được 4 tháng,e cho con tiêm dvu từ khi mới sinh,Qua vụ này em cũng hoảng lắm,nhưng vẫn phải liều thôi,con còn phải tiêm dài dai.................
em là người mẹ...nhát chết nên không tiêm phòng cho con...nhưng mà...trộm vía nhóc nhà em được gần 4 tuổi rồi cháu hoàn toàn khỏe mạnh.( em cứ nghĩ ngày...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Theo Bố Cua được biết:
- qua kinh nghiệm của các cụ thì...
Bị rồi thì không cần tiêm nữa đâu bạn ạ.
Bé nhà mình...
Trong đời người hình như chỉ bị thủy đậu 1 lần thôi ạ...