Từ lúc 1 tháng cho tới lúc 5 tháng Milk được 9kg, con cứ đều đặn tăng 1kg/tháng. Mẹ rất mãn nguyện, con tròn tròn, đáng yêu
Ấy vậy mà từ tháng thứ 6 chả thấy con tăng lạng nào mà còn bị sụt mất nửa kg. Mẹ buồn, nhưng cũng nghĩ nguyên nhân là do con bị 1 đợt ốm( ho, sổ mũi) phải uống kháng sinh nên không tăng được cân nào
Còn có 3 ngày nữa là Milk được tròn 7 tháng mà cân nặng vẫn vậy, trông mặt thì không thấy gầy lắm nhưng chân tay thì cứ lẻo khẻo.
Giờ lại đang bị ho, đi ngoài, lười ăn cháo, chỉ ăn sữa đoán già đoán non là con đang thời kì mọc răng( chả rõ có phải không)
Các mẹ có lời khuyên nào cho em mới.
Milk đang ăn sữa picot, ti sữa mẹ và ăn 2 bữa cháo 1 ngày. Khi chưa có biểu hiện của việc mọc răng thì vẫn output ngon lành lắm, ngày 1 lần, thi thoảng chén nhiều cháo quá thì 2 bận 1 ngày.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà tên con mẹ nó lạ thế. Mẹ nó chia sẻ ý nghĩa tên con được không?