hình ảnh

Không biết trong cộng đồng mình có mom nào là mọt phim Hàn không nữa. Đối với các mọt phim Hàn thì Penthouse là một cái tên nổi lên trong dạo gần đây.

Bộ phim thu hút đông đảo khán giả vì những tình tiết gây cấn cũng như độ xa hoa của cuộc sống giới thượng lưu. Mình cũng đu trends xem phim để không bị lạc hậu.


Không biết mọi người cảm nhận thế nào về nội dung của phim. Riêng mình, qua 3 phần, với cương vị là một người mẹ, đọng lại sâu sắc trong mình chính là cách nuôi dạy con của các bà mẹ.


Phim nhưng cũng rất đời. Mọi người dễ dàng gặp phải hình ảnh của chính mình hay của ai đó trong những cách dạy con hết sức sai lầm của các bà mẹ trong phim. Để rồi gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho những đứa con hết mực yêu quý của mình.


Ai cũng đang hàng tuần chờ đợi từng tập phim giống mình thì vào đọc xem bạn có thấy giống mình hông rồi bàn luận cho rôm rả trong lúc chờ tập mới ra nè.

1. CÁCH NUÔI DẠY CON ÁP ĐẶT


Khi nhắc đến Penthouse, mình sợ nhất cách nuôi dạy con của cô giáo “Chinh” (Cheon Seo Jin). Đây đúng là một người mẹ áp đặt. Đứa con mà cô luôn miệng nói rằng yêu quý phải chịu một cuộc sống quá đỗi ngột ngạt.  Cô bé phải chịu đựng hết tất cả sự áp đặt và sắp xếp của người mẹ quyền lực.

Một đứa trẻ khi được nuôi dạy như vậy sẽ mất dần khả năng tự vệ của mình. Cái bóng của người mẹ quá lớn để con có thể vượt qua.

2. TRÁCH MÓC VÀ SO SÁNH CON VỚI NGƯỜI KHÁC


Lại là cô giáo “Chinh” – một người mẹ với đầy rẫy những sai lầm trong cuộc sống lẫn cách nuôi dạy con. Tội nghiệp cô con gái phải sống với sự so sánh với hết người này đến người khác. Cô bé phải gánh chịu những lời trách móc từ mẹ mình mỗi khi không đạt thành tích cao.

Chính sự so sánh của người mẹ đã giết chết tâm hồn ngây thơ của cô bé. Trở thành một con người ích kỷ, thủ đoạn, đầy lòng đố kỵ, ganh ghét chính là hậu quả từ việc so sánh của mẹ mình.

3. CHỈ QUAN TÂM ĐẾN NHU CẦU VẬT CHẤT CỦA CON


Một đặc điểm nổi bật nữa của các bà mẹ trong phim chính là quá quan tâm đến nhu cầu vật chất của con mà bỏ quên những giá trị tinh thần dành cho con trẻ. 

Cô giáo “Chinh” thì đã quá rõ ràng rồi. Một người mẹ giàu có, quyền lực, luôn cho con mình một cuộc sống sung túc, đủ đầy nhất. Tuy nhiên, điều xót xa là mẹ không hề hiểu được cảm xúc và nguyện vọng của con.

Kang Mari, một bà mẹ nghèo, nhờ sự “hi sinh’ của chồng để bước chân vào giới thượng lưu, cứ nghĩ là đã nuôi con thật tốt, thật sung túc. Đến lúc nhận ra mình đã quá vô tâm mà không nhận ra con mình bị bạo lực học đường thì quá muộn. Đau đớn nào hơn khi đứa con mình hết mực nâng niu lại bị hành hạ, đe dọa hét sức dã man.

Oh Yoon Hee, bất ngờ bước vào cuộc sống của những người nhà giàu làm cho người mẹ mờ mắt trước vật chất. Tình cảm mẹ con dần trở nên xa cách vì cô không thể hiểu nỗi tâm tư của đứa con gái đang lớn của mình.

Shim Su Ryeon, nhân vật chính diện của phim cũng không thoát khỏi cái bẫy vật chất. Nhìn vào cứ nghĩ cô là một người mẹ hết sức quan tâm và thấu hiểu 2 đứa con của mình. Nhưng cô nào hay biết những tội lỗi, những trò bẩn mà chính con của cô gây ra cho các bạn cùng trang lứa. 

4. NUÔI DẠY CON NHƯ NHỮNG ÔNG VUA CON


Những đứa trẻ tại Hera Palace tự cho mình cái quyền chà đạp lên những người nghèo khổ hơn vì gia đình chúng giàu có. Chúng xem mình như những ông vua, bà chúa con có thể làm theo ý thích bởi đằng sau có sự hậu thuẫn của những bậc phụ huynh quyền lực.

Nhìn cái cách những bà mẹ cung phụng các đứa trẻ từ miếng ăn, giấc ngủ đến các bộ quần áo chúng mặc thật sự không khó đoán được tính cách của chúng ra sao. Ai ai cũng xem con mình là nhất và mạt sát, coi thường con của người khác.

Thử hỏi, những đứa trẻ được nuôi nấng như vậy làm sao không dễ sa ngã? Cách nuôi dạy con sai lầm của cha mẹ đã làm hại những đứa con thân yêu của mình.

5. ĐỒNG LÕA VỚI NHỮNG SAI PHẠM CỦA CON


Mình nhớ mãi cảnh Kang Ma Ri giả vờ, hợp sức với con của mình bắt nạt Bea Ro Na mặc dù đã biết con mình sai. Sự đồng lõa trắng trợn này chính là con dao giết chết nhân cách đứa con của mình.

Hoặc cô giáo “Chinh” tìm cách thoát tội cho con gái mình bằng mọi giá. Một con người lương thiện khác phải gánh chịu tội thay cho con gái của cô.

6. XEM CON CÁI NHƯ LÀ TRANG SỨC CỦA CHA MẸ


Những đứa trẻ trong phim cứ như là trang sức của những vị phụ huynh giàu có. Con là công cụ để bố mẹ đem đi khoe khoang thành tích. 

Tất cả đều muốn con mình là trung tâm của sự chú ý. Ai cũng muốn mình được ngưỡng mộ. Những đứa trẻ đang lớn phải gánh trên mình trọng trách làm sao để đẹp mặt, đẹp lòng cha mẹ của mình.

7. THIẾU VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CHA TRONG CÁCH NUÔI DẠY CON CỦA MẸ


Các ông bố trong phim không có vai trò nổi bật trong việc nuôi dạy con cái. Cô giáo “Chinh” thì xem thường người chồng của mình, phủ nhận vai trò của chồng trong gia đình. Cách dạy con áp đặt của cô vì thế người cha không thể can thiệp.

Je Ni thì lại vắng bóng dáng của người cha do phải đi tù, “hi sinh” cho cuộc sống giàu sang, vương giả của gia đình mình.

Bea Ro Na cũng lớn lên cùng người mẹ đơn thân, thiếu vắng tình yêu thương của cha ngay từ khi còn bé.

Cặp song sinh có đủ cả cha và mẹ nhưng người cha ác ma luôn đánh đạp dã man con mỗi khi tức giận cũng là nguyên nhân khiến cho người mẹ tìm cách để con không bị ảnh hưởng bởi cha của mình.

Còn vị “nghị sĩ quốc hội” thì suốt ngày chỉ thích đi khoa trương, khoe mẽ. Đến lúc về nhà thì cứ như một chú cún con trước mặt mẹ.Toàn bộ việc nhà, con cái đều một tay vợ lo.

8. CHA MẸ KHÔNG LÀM GƯƠNG CHO CON CÁI


Sự suy đồi về đạo đức của những bậc cha mẹ vương giả cũng chính là nguyên nhân tạo nên sự nổi loạn của bọn trẻ. 

Làm sao con có thể tin tưởng vào người mẹ của mình khi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bỏ mặc cho ông chết chỉ vì tiền.

Con cái làm sao có thể kính trọng cha mẹ khi chính cha mẹ là người có những mỗi quan hệ bất chính. Sự yêu quý, kính nể dành cho cha mẹ hoàn toàn sụp đổ trong lòng tụi nhỏ là điều dễ hiểu. 

9. NGHĨ HỘ CON MÀ KHÔNG CHO CON QUYỀN TỰ QUYẾT ĐỊNH


Tương lai của bọn trẻ hầu như đã được cha mẹ đinh sẵn và không có quyền quyết định. Học xong cấp 3 thì phải thi vào trường nào, học ở đâu. Ngay cả bản thân có năng khiếu hội họa như Seol Kyung cũng ngộ nhận mình có tài năng âm nhạc để sống chết đòi bước vào đai học Seoul.

Những tưởng cuộc đời những đứa trẻ này được trải sẵn hoa hồng. Nhưng ai biết đâu, bên dưới những cánh hoa kiêu sa, đài các đó là những chiếc gai đâm chảy máu. Ngay cả ước mơ, nguyện vọng của mình còn không nhận ra và được tự do lựa chọn thì cuộc sống thật bế tắc.

10. KHÔNG DẠY CON TINH THẦN TRÁCH NHIỆM


Không có trách nhiệm và dũng cảm đương đầu với những sự cố là đặc điểm nổi bật của Ha Eun Byeol. Chính người mẹ yêu quý đã dạy cho đứa con gái mình thành kẻ yếu hèn. Trước mỗi cuộc thi đều phải uống thuốc an thần. Sau khi gây ra tội ác thì mẹ tiêm cho thuốc quên đi ký ức và cứ sống mà rũ bỏ trách nhiệm của mình.

Cô con gái Seok Kyung cũng chưa bao giờ nhận thấy được trách nhiệm của mình trong những trò bắt nạt bạn bè mà cô gây ra. Cô xem đó là hiển nhiên vì cô có quyền. Sự giàu có của cha mẹ đã làm cho cô bé thấy mình có quyền chà đạp lên trên người khác mà không hề nao núng.

11. HAY QUÁT THÁO, TO TIẾNG VỚI CON


Một đặc điểm nổi bật nữa trong các phim Hàn là những cuộc tranh luận luôn luôn to tiếng và có khả năng dẫn đến xô xát. 

Mẹ và con cãi nhau cứ như kẻ thù. Ai cũng lớn tiếng thể hiện quan điểm của mình. Mỗi khi con gặp vấn đề gì hoặc sai lầm nào đó thì mẹ lớn tiếng quát mắng con. Thay vì bên con để lắng nghe những tâm sự cũng như suy nghĩ của con, mẹ lại dùng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích, chì chiết.

12. KHÔNG ĐỂ CON NHẬN THỨC ĐƯỢC HOÀN CẢNH CỦA GIA ĐÌNH


Đây là vấn đề của Je Ni. Cô bé không hề biết về nguồn gốc của những số tiền mà mình sử dụng. Sự xa hoa, phung phí của cô bé được đổi lấy bằng những giờ làm vệc cật lực của mẹ cô. Không chỉ vậy, những đồng tiền đó được đổi lấy từ sự tự do của chính người cha của cô. 

Lỗi ở đây là thuộc về người làm mẹ. Người mẹ thương con mù quáng để con sống trong ảo tưởng của sự giàu sang, phú quý. Cô bé đâu phải là người không hiểu chuyện. Chính mẹ đã làm hư đứa con gái yêu quý của mình.

Còn rất nhiều sai lầm trong cách nuôi dạy con ở bộ phim này mà mình nghĩ bất cứ người mẹ nào khi xem cũng nhận ra. Chỉ mong là khi nhìn thấy, cha mẹ có thể hiểu được và tránh mắc phải những lỗi sai tương tự. 

Yêu con là bản năng nhưng nuôi dạy con chính là nghệ thuật đòi hỏi người làm cha mẹ phải có đủ trí tuệ, nghị lực và đạo đức.