Em ko muốn tối nay cũng phải làm việc. Em có ba đầu sáu tay đâu cơ chứ. Sếp biết em đang phải làm việc gì nhưng hình như sếp ko quan tâm. Sếp chỉ biết là sếp cần gì là em phải làm ngay. Nhưng lúc đó đang đến kỳ deadline của thuế, của board nữa. Em ko thể delay để làm việc sếp đang yêu cầu đc.
Đã có lúc em nghĩ đến việc từ bỏ rồi đó sếp ạ. Ko biết là em sẽ chịu đựng đc trong bao lâu nữa đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Các gái ế tự chữa chứ, chỉ có chị em mới mang...
Anh ơi, anh bắt bệnh được rồi thì chữa bệnh giùm cho các gái ế luôn đi ;)
Hỏi thẳng sếp, cái...
Thiệt là chán quá đi....
Mình cũng đang như bạn đây. Làm việc quá tải, 5h hết giờ mà toàn 7h mới mò được về đến nhà....
Mình nghĩ bạn nên raise cho sếp biết là những việc như vậy, như vậy cần hoàn thành bao nhiêu time, và gửi mail báo cáo cho...