Ck yêu.


Mình vẫn gọi nhau như vậy phải k a?


Mặc dù chúng ta chưa cưới hỏi cũng k đăng kí kết hôn.


Nhưng chúng ta có 1 sinh linh bé nhỏ 18w trong bụng của e.


Tuy rằng a rất sợ đứa bé này vì việc làm bố với a lúc này bất ngờ quá.


E cũng vậy, e đã tưởng m chẳng bgio có thể có con. Nhưng con đã đến, là phép màu.


A cũng k như ng khác ruồng rẫy bỏ rơi 2 mẹ con.


Nhưng vs a lúc này kết hôn là k thể. Mỗi ng 1 hoàn cảnh vs e hiểu hoàn cảnh ấy của a (dù a chưa kết hôn cũng k ràng buộc vs ai).


Mấy ngày nay chuyện gdinh của a và thêm con nữa khiến a mệt mỏi lắm phải k? A đã bỏ đi rồi. E biết nơi a ở nhưng e hiểu a đang cân tgian để tĩnh tâm vì sóng gió từ lúc biết có con trên đời này dồn dập xảy ra vs a, vs e.


E cũng mệt mỏi lắm, mấy hôm a đi là những đêm e thức trắng, cả ngày k ăn dc 1b cơm dù e biết con lúc này ptrien rất mạnh.


Sắp tới a rời xa e 2 năm. Ừh rồi thì 2 mẹ con e cũng có cách vượt qua dc dư luận để tồn tại, tuy rằng k biết sẽ tổn thương tnao.


Lúc này e cần dc a tâm sự, a nói vs e vài câu ngắn ngủi như mọi ngày chúng ta vẫn nói.


E thấy bơ vơ và lạc lõng lắm.


A hãy về sớm nhé. E và con mong a nhiều.