28/01: Nhím yêu xuất hiện, Mẹ bật khóc


30/01: Nhím con đã dc 5 tuần và yên vị trong tử cung của Mẹ


Và từ đó cũng là bắt đầu hành trình nghén ngẩm phải nói là cực khổ của mẹ con à. Mẹ bắt đầu ko ăn dc, ko uống dc, nôn ói. mẹ cố gắng kìm chế cơn nôn ói ráng ăn bất cứ lúc nào có thể.


Tuần 7: Con bị động, lo lắng mẹ xin nghỉ làm để nghỉ ngơi vì cũng chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ tết nên sếp cũng du di cho mẹ. mẹ trải qua 1 cái tết có con mà không có sức Nhím à. Tết đầu tiên của ba và mẹ, mẹ lại chẳng thể làm gì, thương ba con chật vật. Mùng 2 mẹ về ngoại để bà chăm cho lại sức nhưng cũng ko khá hơn tý nào Con yêu à. mẹ liên tục nôn ói, sụt ký.


Mùng 6 Mẹ về Sg đưa Nhím đi khám, ơn Trời con đã khỏe được 9 tuần, mẹ làm các xét nghiệm cần thiết và quay lại làm việc. Mùng 7 mẹ viết mail xin sếp nghỉ phép dài hạn vì không thể nào dừng nôn ói khi ngồi trong phòng máy lạnh, ngồi chỉ dc 5 phút là mẹ ra nhà vệ sinh tận 10 phút đó Nhím, con thật hư.


Mùng 9 tết, Ba lại chở mẹ về Bà ngoại để bà chăm, vì nhà chỉ có ba và mẹ thôi nên ba đành cho mẹ về ngoại đó con. Trải qua 2 tuần lễ với những con nôn ói đến thắt bụng, đến ngất đi vì ko có sức vì tụt huyết áp tới khi con yêu được 12 tuần mẹ cũng bớt dần. Hi vọng mẹ sẽ ko quá yếu để Nhím của mẹ khỏe mạnh.


Mẹ quay lại Sg để Siêu Âm Đo Độ Mờ Da Gáy cho Nhím, con biết không khí bsi đọc kết quả siêu âm tất cả như sụp đổ dưới chân mẹ, mắt mẹ tối sầm, tai ù đi. Kết quả cho thấy da gáy con dày tới 3.7mm tỷ lệ dị tật down tới 1:33. Hoảng... mẹ rất hoảng...tai mẹ ù đến mức ko nghe dc bsi nói mẹ làm gi, xét nghiệm gì, mẹ ra gặp ba và mẹ khóc, khóc như mưa con à. Mẹ làm xét nghiệm máu gì đó nhưng phải 1 tuần mới có kết quả.


Mẹ hoảng sợ, mẹ lo lắng mẹ tìm đủ các thông tin liên quan trên mạng nhưng lo sợ vẫn kéo mẹ vào suy sụp, mẹ tụt huyết áp, mẹ khóc đến ko thở dc. Rồi mẹ tìm từng cô từng bác đã từng sinh con tư vấn cho mẹ, khuyên mẹ, động viên mẹ. Mẹ muốn tin đó chỉ là chẩn đoán hình ảnh mà thôi. Mẹ nói chuyện với bác Hằng với bà ngoại với bạn bè mẹ. Và mẹ dc biết rất nhiều trường hợp giống mẹ mà con sinh ra vẫn khỏe mạnh lanh lợi. Mẹ có lại niềm tin. Mẹ ngày ngày niệm Phật, ngày ngày cầu xin, ngày ngày tin tưởng vào con.


24/03: Ngày mẹ đi lấy kết quả xét nghiệm máu, 1 lần nữa mẹ lại sụp đổ, tỷ lệ con bị vẫn rất cao 1:181. Mẹ ko tin, mẹ không muốn tin, mẹ không muốn con của mẹ bị bất cứ gì. Nghe tư vấn bsi ba mẹ qua Từ Dũ làm Sinh Thiết Gai Nhau. Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết sáng ngày 25/03 mẹ dc bsi cho làm thủ thuật. Cái kim rất dài Nhím à, mẹ nhát đau lắm nhưng vì con mẹ chịu dc hết. Con thật ngoan, nằm im nên mẹ chỉ làm 1 lần là xong, Mẹ dc nghe tim thai của con, cảm giác vui và hạnh phúc lắm Nhím à. Dù bất cứ giá nào mẹ cũng sẽ cùng con trải qua tất cả. Và ngày mai thôi, ngày 04/03 kết quả Sinh Thiết sẽ có, Mẹ sẽ biết con, Nhím của mẹ bình an khỏe mạnh. Và nhất định con phải thế nhé. Hãy tin vào mẹ và chính mình con yêu à.


Chờ đợi ngày mai con nhé.


Hành trình của Nhím....