​Vậy là 1 cái tết nữa sắp đến rồi anh ạ. em vừa làm bánh và măm măm xong .:).. không biết bây giờ ck tương lai đang làm gì nhi? "anh đang làm gì nhỉ?" :)



Đấy là câu hỏi mà gần như e hay dùng để nghĩ về anh nhất. hôm nay e thấy rất buồn, em cũng k biết là tại sao nữa, nhưng thật sự buồn anh ạ. cả ngày hôm nay e không biết làm gì cả. đi lên học xong rồi về, rồi cứ ngồi lướt fb đến tận khuya vậy. em chả muốn làm gì nữa, ngày hnay tư dưng trời chuyển lạnh.. lạnh lắm, lạnh đến nỗi mà lúc đi từ trường về, em mặc 1 cái áo len vs khoác cái áo dạ dày mà cũng k thể vững tay lái xe về nhà được.. lúc ấy em nghĩ... nếu như ck tương lai ạ, anh đến với em bây giờ thì tốt biết mấy :)


Em không biết là vì lí do gì mà anh bắt em đợi lâu đến vậy, em không hiểu tại sao nhân duyên đến với em là muộn vậy !? hay là, ông trời đang muốn thử thách sự kiên nhẫn và chờ đợi hạnh phúc của em phải không anh nhỉ? :). e thật lòng mong anh đến sớm hơn chút chút anh ạ. vì nếu chờ thì em vẫn sẽ chờ được, nhưng mà em chắc chắn, anh cũng không muốn em cảm thấy cô đơn 1 chút nào đâu phải không anh ? :)


Anh ạ, em đã tưởng tượng rất nhiều thứ về anh, em nghĩ về anh như là 1 ng con trai hoàn mỹ- trong mắt em, người con trai đó lớn tuổi hơn em, cao hơn em, am hiểu mọi thứ hơn em, yêu thương em, hiểu em và sẽ là người dẫn dắt em đi suốt cả đoạn đường dài..Anh sẽ là 1 chàng trai như vậy phải không anh? :).em sẽ không hạ thấp bất cứ điều gì về anh đâu, em không muốn có sự chông chênh và lêch lạc trong suốt mọi đoạn đường đi anh ạ. anh hiểu em chứ!? em sẽ chờ để gặp anh :x. em sẽ yêu thương anh như chính em đang yêu thương bố mẹ và gia đình em bây giờ vậy. mà nhiều hơn thế nữa cơ anh ạ ..em sẽ cố gắng để trở thành một người vợ thật ngoan trong mắt anh, em sẽ cố gắng để ít nhất, anh cảm thấy hạnh phúc khi có được em anh ạ..


2:25 AM 2/1/2015 yêu anh :x