Tôi viết nhật ký này để ghi lại những gì tôi đang và sắp trải qua. Bỏ lại mọi quá khứ đằng sau, dùng hết tấm lòng và nghị lực để xây dựng hiện tại, củng cố cho tương lai phía trước. Hy vọng rằng, sau 1 năm, 5 năm nhìn lại, đọc lại những dòng này, tôi có thể ung dung mỉm cười vì những thành quả mà mình đã cố gắng tạo nên. Năm Giáp Ngọ- Năm tuổi- Tôi ơi, hãy tin tưởng nhé:)
Mồng 5 tết, quanh quẩn trong nhà với 2 đứa nhóc xinh như thiên thần. Cảm thấy hơi chóng mặt, có lẽ vì chưa ăn sáng. Cứ mỗi khi ở nhà một mình, sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm nhỉ? Trong đầu đang đầy ắp những ý tưởng mới cho năm mới. Tự hứa với lòng phải tạo ra được thành tích trong năm nay, dù khởi đầu có vẻ như khó khăn, nhưng tôi tin những nỗ lực của mình sẽ gặt hái được sự tin tưởng, yêu mến từ mọi người. Đừng bao giờ bỏ đi những nguyên tắc sống của mình, tôi nhé, dù cho những nguyên tắc ấy sẽ khiến tôi chậm bước hơn trên con đường sự nghiệp so với bạn bè, nhưng tôi vẫn tin: "Chậm mà chắc". Không bao giờ kiếm tiền bằng sự lừa dối, lòng tin của khách hàng, đối tác mới là thành công chân chính. Dù sau này có thế nào đi nữa, tôi cũng phái nhớ nhé, tôi ơi. Nghỉ thêm ít bữa rồi lại bắt tay vào công việc bận rộn thôi.@};-@};-@};-
PS: có hơi bực bội vì vài chuyện vặt vãnh, chắc là xem phim bộ Hongkong sẽ quên nhanh thôi :>
ngày...tháng...năm Một valentine cũng như ngày thường, thậm chí còn mệt hơn ngày thường vì chỉ có 1 mình làm biết bao nhiêu việc. Mấy hôm nay làm việc như...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Một valentine cũng như ngày thường, thậm chí còn mệt hơn ngày thường vì chỉ có 1 mình làm biết bao nhiêu việc.
Mấy hôm nay làm việc như...
Chúc bạn luôn thành công!