Em xin chia sẻ bài viết rất thực tế, tử bản thân của em và mong các chị em phụ nữ thik làm đẹp nên thận trọng và thật kỹ càng khi lựa chọn bác sĩ hay một bệnh viện nào đó thật kỹ trước khi muốn PTTM.


em vốn là một người co khuôn mặt không được đep, lại có cái mũi thấp và tẹt , nhìn vào ai cung trê em xấu, hồi còn đi học đã bị bạn bè chê và chúng nó đặt biệt danh la bà già, nên từ đó trở đi em quyết đinh sau này lớn di làm kiếm tiền rùi sửa sắc đẹp lại. Qua mấy năm làm việc để dành được ít tiền khá khá, và quyết định đi PTTM mũi trước.


Do tình cờ em đi thiêu chân mày, nhìn con bé nó dễ thương quá, nên em hỏi thăm tí, được biết nó sửa mũi nên nhìn trông rất dễ thương, nhìn mũi của nó không cao lắm và gọn nữa. Nên em nhờ nó giới thiệu Bác sĩ làm mũi nó cho em, Nó Ok liền, nó dẫn em đến gặp bác si đó, .' Bác sĩ đó tên Ngọc Minh' , lúc đầu nó dẫn em đến bệnh viện tham mỹ em tưởng bác sĩ đó làm ở đó. Nên trong lòng vẫn an tâm, em nâng mũi với giá 10tr trong lúc nâng mũi bác nói cánh mũi hơi to, nên em đã cắt cánh mũi luôn tổng chi phí là 15tr. sau khi nâng xong thanh toán tiền cho bác si Ngọc minh, rùi được bác kê cho đơn thuốc về nhà tự mua uống, em đi về mua theo đơn thuốc hết 1tr2 uống trog 7 ngày.


sau đó được 7 ngày em đi cắt chỉ và khoảng 1 tháng sau mũi nó cũng hết sưng, ai cũng nói mũi gì mà nâng xấu quá đi, nhìn không có độ cong gì hết và lệch(méo) nữa, em bùn hết sức luôn, thế là em gọi điện hẹn gặp bác si minh khám xem sau, bác nói:( do nó còn sưng chứ sóng mũi của em nó được đặt thẳng , nhìn mũi em nó đẹp đó 3 tháng la ok luôn à). thế là em về nhà đợi đến gần 4thang rưỡi luốn, nhưng ai cũng nói mũi em bi lệch nữa va em thấy đầu mũi cua em nếu đụng vào thì rât đau, thế là em đi gặp bác si minh tiếp. Lần này ổng cũng lấy tay kiễm tra, va nói: (sóng mũi em đảm bảo là thẳng em có ăn bậy gì không mà đến gần 5 tháng rùi mà đầu mũi vẫn còn đau.), em mới trả lời từ lúc làm mũi đến giờ ăn toàn là thit heo, tối nằm ngủ phải nằm thẳng nữa đó.. Thế là ổng cho em thêm 1 đơn thuốc nữa kêu về nhà mua uống trong tuần lễ (lại tốn thêm 1tr tiền mua thuốc uống nữa rùi ) nếu nó không xẹp xuống thi ổng làm lại . trong lòng rất buồn mấy chị à. nhưng giờ lỡ rùi em biết phải làm sao.


Sau khi uống thuốc thêm 1 tuần nữa, thì mũi van cứ bị lệch và đầu mũi đụng vào thì đau chứ không cầm đầu mũi mà bẻ qua bẻ lại nhu bình thường được à, .Thế là em lại đến gặp ổng để làm lại, khi em đế đó làm lại được khám và xét nghiệm như lúc ban đầu làm mũi í, mấy chị tiếp viên đó hỏi em làm mũi o đau rùi làm lại vậy, em nói là lúc trước em cũng làm mũi ở đây mà, chị ấy hỏi bác sĩ nào, thì em nói bác si Ngọc Minh, chị tiếp viên đó nói, bác ấy chỉ thuê phòng mạch ở bệnh viện thẩm mỹ này thôi à, nói phải cho đúng chứ kẻo không bệnh viên bi tai tiến là không tốt đâu. và bây jo em mới biết được... bùn lắm . thế là em vô phòng làm lại mũi " đau lắm mấy chị à" . làm xong ổng kêu đưa ổng 1tr để trả tiền phòng và tiền gì đó cho mấy y tá nữa, kết thuc, ổng đưa em đơn thuốc kêu về nhà mua uống thế là em cũng mua thuốc uống mất hết 1tr, được 1 tuần lễ e đi cắt chỉ, về nhà ai cung nói là nhìn nó sau í, cứ như bị lệch, em cũng có hỏi mấy chị y tá, mấy chị nói tại nó còn sưng nên nhìn vậy đó, em cũng rán để 1 tháng xem sao, ai dè đâu,cắt chỉ được 10 ngày, em thấy mũi em nó dơ và em sợ nhiễm trùng nên em đã mua thêm chai nước muối sinh lý và bông tâm để lâu lâu chùi lỗ mui. ai nhìn vao cung nói mũi em nó bi méo thấy rõ luôn, em dùng điện thoai chụp cũng thấy mũi bị lệch à, vào một buổi tối nọ e đang đi làm viêc, đang đưgns làm thi máu trong mũi chảy ra, mọi người nói mũi em nó sưng lên va bầm tím kìa, ghê quá di, chị trong chỗ làm kêu em mau đi rut ra di, do toi rùi sao em hẹn gạp được ổng nên em đã ra tiệm thuốc tây mua thuốc cầm máu uống đẻ sáng mai tính tiếp, sáng hôm sao em co gọi điện gặp ổng em nói mũi em sao tự nhiên bi ,,, ổng vô tâm thấy rõ luôn, không thèm an ủi mà chỉ muốn đỗ lỗi cho em, em buồn hết sức, em mói gọi điên cho con bé đã giới thiệu ổng làm cho em, nhờ nó nói ổng dùm em, nhưng ổng cũng tỏ ra thái độ vô tâm. em đành đến bệnh viện khác khám thử và tim ra cách giúp em, khi em đến thi các bác si hoi em ai lam mũi cho, thì em kể quá trình làm mũi của em và nói tên bác si đó, mà không ai biêt bác si đó luôn mới đau chứ, em lại càng bùn hơn, thì ra bác sĩ ngoc minh này không co tiến tăm gì hết, Bác si khám cho em đã kêu em nên đi đến gặp bác si đó mà rút cây sóng ra, mũi của em bị nhiễm trùng rùi đó, rút ra là hết sưng thôi à, để khỏi tốn tiền của em, chứ ở đây bác rút ra cũng được thôi nhưng em phải tốn tiền đó" 2tr5"do, em nge bác nói dạy cũng được an ủi phần nào, ít ra còn có bác sĩ có lương tâm. thế là em đi về gọi điện cho ổng bác si ngoc minh, em đã yêu cầu rút sóng ra cho em, thế là ổng hẹn em 14h lại bệnh viện di, nhung phải chụi tiền phòng là 1tr5 đó, em nói hiện giờ em hết tiền rùi, nếu không chụi thì ổng không rút ra đau, em mới hỏi có chổ nào rẻ hơn không, thế là ổng hẹn em lại 1 tham mỹ viện khác với giá chi phí là 1tr đó, thế là em đồng ý. thế là em đã rút sóng ra, cảm giác rất nhẹ nhàng, nhưng rất đau các chị à, ổng nói:( khoảng 1 tháng làm lại cho),e chỉ mĩm cười cho vui, chứ trong lòng em còn lâu mới đưa cho ổng làm lại, một người bác si làm 2 lần thất bại và thái độ cách lấy tiền của người khác như thế, ai mà tin tưởng nữa chứ. Em được mọi người kêu đòi tiền lại đi, trả được nhiêu thì lấy bấy nhiêu, em đã nhờ chị nói chuyện và đòi tiền lại bao nhiêu phần trăm cũng được nhưng điều đáng buồn hay Ổng bào là không trả tiền lại đâu, lỗi do em làm chứ không phải ổng làm.chi em tức quá chửi thề với ổng luôn đó. em mới nói ổng nói vậy thì thôi bỏ đi chi ơi, tại em ngu nên vậy đó, ổng làm bác si mà có tâm như thế thì cũng sẽ kết quả hay hậu quả thôi chi à,.


Từ lúc rút ra đến giờ em cũng đã được 2 tháng rùi. thời gian cũng qua mau,ì Vì thế em ngồi viết bài viết đầy tâm sự và đau buồn của em cho mấy chị có nhu cầu làm đẹp, vì làm con gái mà ai cũng muốn mình được đẹp cả, mặc dù biết là mình không xấu lắm đó, nhưng vì cái đẹp là quên hết thôi ak... em thì rất ủng hộ những chị em đi làm đẹp đấy, quan trọng nhất là phải tìm hiểu thật kỹ vào rùi mới làm nhà mấy chị. " em không muốn một người nào đó bị giống và ngủ như em đâu. "chúc các chị và em luôn luôn xin đẹp"