Topic này nhằm cung cấp thông tin kinh nghiệm đi tìm trâu và lừa trâu của chị em, cả nhà cùng chia sẻ kinh nghiệm cho em học hỏi với nhé.
Chuyện là thế này: Chị hàng xóm nhà em...đã 36 tuổi chưa chống lầy. Ngoại hình ổn, công việc ổn (giáo viên tiểu học tại Hà Nội), tính tình thoải mái, nhà Hà Nội... Chị kể: hồi chưa đến 30 thì thấy bình thường mà sao ngoài 30 trở ra mà cứ thấy thời gian trôi vù vù. Mà zai thì càng ngày càng hiếm, đi tìm hoài không thấy. Tuổi e cũng ngấp nghé tuổi mà mọi người rục rịch lấy chồng, chị bảo nhanh đi tìm trâu đi kẻo hết mất trâu lại vơ bèo vạt tép:-S. Thế là em quyết định tìm trâu, giờ không ngại chuyện mai mối giới thiệu nữa, ai bảo giới thiệu cũng đồng ý liền(trước đây em thấy cứ vô duyên thế nào ý, gặp ở hoàn cảnh bình thường còn chẳng đâu vào đâu huống chi là giới thiệu).
@};- Trâu thứ 1 cách đây gần 1 năm được mợ em giới thiệu:
Dân kinh tế, làm ở công ty xuất nhập khẩu gì gì đó, trình độ học vấn tương đương, hoàn cảnh gia đình...cơ bản, ngoại hình: hơi đậm người nhưng ưa nhìn. Gặp mặt lần đầu tại gia. cũng ngồi pha trà rót nước rồi hỏi thăm gia đình công việc bla bla...nói chung lại chém gió quá nhiều. Toàn kể chuyện anh đi bán cái này...anh đi bán cái kia...có những hôm trời mưa thế này...trời nắng thế kia...em sợ quá ko tiêu hóa được. Em là dân kỹ thuật, sống thật và thẳng nó quen rồi. Lần sau zai gọi chạy mất dép luôn. ko tiếp. và gần đây trâu đã lấy 1 cô kế toán, mợ em cứ tiếc mãi vụ này.
Đôi khi nghĩ lại cũng tiếc tiếc, vì chưa tìm hiểu kỹ đã phán xét người ta... Lúc đó mình chưa nghĩ gì nhiều, chỉ biết là thích thì nhích, còn ko thích thì next nên có thể đã bỏ qua 1 đối tượng tiềm năng. Có lẽ tại ít kinh nghiệm đi gặp mặt giới thiệu quá nên vậy.
@};-Trâu thứ 2 là được 1 chị cùng lớp cao học giới thiệu:
Dân kiến trúc (cùng nghề) nghe cũng khả quan. Em đồng ý gặp...hẹn gặp cafe lúc 7h30...ngồi chém gió về công việc là chính, chủ yếu em là người ngồi nghe thỉnh thoảng thêm mắm muối cho nó đậm đà (lại gặp 1 tay chém bão thành thần) nghe 1 hồi đến 9 rưỡi em bảo về...tự dưng mặt trâu đổi sắc (vì đang rất hào hứng) bảo mọi khi anh đi chơi toàn đến 12h mới về(????) em bảo nhà em 10h khóa cửa nên phải về sớm. Mặt trâu có vẻ không vui. Đi đến đầu ngõ quán cafe em bảo e đi hướng này, trâu bảo nhà anh đi hướng kia, thế là bye-bye.
Em ko hiểu sao trâu lại ko đưa mình về. Đó là phép lịch sự tối thiểu cơ mà nhỉ??? Về nhà cũng ko buồn hỏi han xem về chưa...haizzzz. Thế là em đánh giá trâu này ko cao...chém nhiều mà thiếu cái lịch sự cơ bản.
@};- Trâu thứ 3 là giảng viên dạy lớp ôn cao học của em:
Là giảng viên khoa toán của trường, hiện là tiến sĩ, phó khoa toán, chờ thấy trưởng khoa về hưu là lên thành trưởng khoa. Trông mặt thông minh, nhưng giọng nói hơi nhão...he he. Trông hơi lù khù, giống ông già ( mặc dù sinh năm 1980), chắc tại ngồi nghiên cứu nhiều quá. Em hỏi hay xem phim ko??? -ko, thỉnh thoảng xem TV. Chơi game ko? -ko, phí thời gian. Hay đọc truyện ko?- Ko, chỉ đọc sách...(hí hửng) sách đời sống hay chuyên môn ạ???- Chuyên môn thôi. Thời gian rỗi thì anh làm gì ạ??? Đọc sách nghiên cứu, làm việc nhà. (????) Hết chuyện để hỏi.
Em có kể chuyện với 1 đứa bạn, Cố gắng gặp thêm lần thứ 2 và đi cùng đứa bạn. Chủ yếu cho nó nói còn mình ngồi nghe. Vì các câu hỏi đã hỏi hết ở lần gặp thứ 1. Đến lúc về nó kêu mày cứ đi cafe nhiều vào thì sẽ tìm ra ưu điểm của người ta. Vì ở 1 vị trí vậy là cả một sự nỗ lực. Vì thế ng ta phải từ bỏ nhiều thú vui cuộc sống( và cũng thành quen). Lão ko xem phim, đọc truyện thì mày huấn luyện lão, ...
Do đã qua mấy lần giới thiệu nên cũng có đôi chút kinh nghiệm, khi mình ko thích ko cần phải tỏ thái độ quá gay gắt, cứ thờ ơ lặng lẽ kệ người ta, người ta khắc biết ý của mình...
Tạm thế này đã....các chị em chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm của mình nhé, mai em sẽ kể tiếp ạ :D